-
7.6Hot chocolate🔺Vị trí: quán cực kì dễ tìm với tông màu xanh lúc nổi bật, vừa rẽ từ đường Giảng Võ rẽ sang Trần Huy Liệu nhìn sang bên trái là bạn thấy ngay quán. 🔺Đồ uống: hôm đó mình bị ốm nên đi vào quán gọi hot chocolate mặc dù trời bên ngoài đang nắng ))) tưởng thế mà không bị nóng vì quán rất mát và thoáng. Đồ uống mình thấy cũng tạm ổn chứ không có gì đặc biệt lắm. Thật kì lạ là thứ mình thấy ngon lại là nước chè uống kèm của quán :v mình rất ít khi uống nước chè nhưng khi vào đây, cô chủ quán rót cho mình và mình uống thử, vị nước chè rất là thơm và nhẹ, cũng không bị đắng nhưng vẫn giữ được cái vị riêng thơm ngon của nước chè, hơn nữa cô chủ quán cứ thấy mình vơi cốc là lại rót thêm cho mình nữa :v 🔺Nhân viên: Có 2 nhân viên, 1 là cô chủ quán và 1 anh phục vụ, họ phục vụ rất nhiệt tình mặc dù ban đầu nhìn cô chủ quán mình thấy có vẻ khó gần :< phục vụ nước trung bình cũng tầm 10 phút đổ lên 🔺Không gian quán này thì mình không thấy có gì quá đặc biệt, nhưng mà mình thích nhất ghế ở đây, có 2 ghế sofa hình tròn được quây bởi nửa vòng tròn xung quanh, mình thấy khá là riêng tư, còn có gối nữa, ngồi vào thấy rất thoải mái chỉ muốn ngủ thôi huhu, quán còn có mấy bàn ghế gỗ kê phía ngoài và phía trong là bàn ngồi bệt trên 1 cái bục gỗ Giá cả ở đây mình thấy khá ổn cũng chỉ giao động từ 25k-50k thôi. ...Xem thêm