-
7.4Cúcuta CoffeeBiết đến từ những ngày lang thang ở sg đến khi em về thủ đô thì cuối cùng cũng gặp. Vị trí hơi khó với người lần đầu lên đây. Quán nằm trên tầng 2 của tập thể mà phải đi qua hàng nộm sinh viên khá nổi mới tới, cứ là mạnh dạn bước vào bên trong lên cầu thang nhé. Biển hiệu hơi bé nên ngó lên trên để í chút mới thấy nè. Không gian xinh xẻo chia làm 3-4 khu khá riêng tư không bị ồn ào quá đâu, cách bày biện trang trí sáng sủa bắt mắt. Mình thích những nơi lấy gỗ, tre làm chủ đạo lắm vì nó thân thuộc, gần gũi. Nhân viên cũng ngoan, nhẹ nhàng. Đồ uống, bánh ngọt đẹp đẽ hút mắt nhưng ăn thì đúng là không như tưởng, vị cái nào cũng không tới, hơi lạc quẻ. Mình gọi Hoàng tử bé thực chất là cookie đá xay, mọi đồ đều không cho ống hút mà chỉ kèm muỗng gỗ nên như ăn cháo loãng haha. ...Xem thêm

