-
7.4Cộng Caphe - Thái PhiênCộng gần nhà nhất, mở đâu từ năm trước lận mà mình thờ ơ chả thèm ra ngồi. Vị trí đối điện VC, là saint honore- mãi yêu trước kia của mình, ngày em bé rời đi trái tym như zụn zỡ :(( Không gian thay đổi đến không nhận ra luôn chứ, phủ 1 màu xanh bộ đội quen thuộc. Có 2 tầng mà được thiết kế lại rộng rãi hơn quán cũ nhiều, tranh cổ động rồi mảng tường thô mộc hay những món đồ cũ kỹ đều bắt mắt, gọn gàng. Menu có nhiều thay đổi, cảm giác thêm được kha khá món nước với đồ ăn nhẹ chứ không chỉ hướng dương, bò khô như xưa. Mình vẫn chung thành bạc xỉu, cacao cốt dừa nhất, vị thì không có gì khác chỉ có là nhiều đá hơn. Cốc mang đi bé xíu trông ngộ lắm, cốc hồi xưa kiểu như cốc trà sữa cơ mà ahuhu, giờ đắt đỏ cái gì cũng teo đi hà. Nhân viên lạnh lùng, cơ mà vẫn lễ phép nên thôi kệ đi. Giá không nâng cao mà đồ bớt ít đi thì cũng đành vậy. ...Xem thêm

