-
7.0Cơm Tấm Sài Gòn - Phùng HưngNghe lùn xùn vụ cơm Tấm này lâu quá mà nghe 1 bạn review là hàng ở Phùng Hưng này ngon hơn nên thấy kêu k phải hàng thật thì mình vẫn mò qua ăn trước 😂 💋Vị trí: Quán nằm cuối Phùng Hưng. Gần đoạn giao với Hàng Cót í ạ. 💋 Món ăn: Mình gọi 2 suất. 1 cơm tấm sườn chả trứng vs 1 sườn chả. Nhìn chung miếng sườn dày, tẩm ướp đậm đà. Chả ăn cũng được. Trứng thì là trứng ốp la nên k có gì nhận xét rồi. Nộm đi kèm ăn được. Nước chấm ổn. Canh cải hơi nồng mùi gừng. Mình thấy đúng là sưn cũng ổn nhưng mà thực sự ăn xong cảm giác mồm miệng nhạt nhẽo lắm. K còn đọng được vị gì trong miệng luôn á. Ny mình còn chê chán vì thịt sườn bị bã dù tẩm ướp được. 💋 Giá cả: Giá cũng cao ạ. Mình ăn 1 suất 43 với 1 suất 49. Thêm coca là thêm 20k luôn. 💋 Không gian: Quán k rộng. Ngồi sạch sẽ. 💋 Nhân viên: hôm nay đến gặp em nhân viên hơi có vấn đề về đầu óc 😂. Ai gọi gì cũng ngơ ngơ xong nghĩ lúc k hiểu thì quay đi làm việc khác luôn. ...Xem thêm

