Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cơm Chay Tâm Thành - Đường Láng

Cơm Chay Tâm Thành - Đường Láng

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
6.7
Vị trí
6.2
Giá cả
6.2
Chất lượng
6.2
Phục vụ
6.2
Không gian
6.3
13
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày | 10:00 - 21:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 100.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Anh Phan
    Anh Phan
    đã bình luận bằng Web 05/07/2016 15:02:42,
    2.0
    Tâm Thành - Nhà Hàng Chay
    Hôm qua mồng 1, mình và bạn có đến ăn ở quán lần đầu. Chắc đây là lần đầu tiên mình ăn một quán chay mà mọi thứ đều dở như thế này. Đầu tiên bọn mình ngồi ở tầng 1 khá thoáng, sau đó được các bạn phục vụ bảo lên tầng 2 ngồi vì còn nhiều chỗ. Trong khi tầng 2 đã khá kín vì nhiều người tới ăn buffet, phòng thì rất bí và nóng, cảm giác mùi thức ăn đặc quánh trong phòng rất khó chịu. Bọn mình ngồi xuống thấy bàn ghế ướt ướt và nhơn nhờn đầy dầu mỡ. Tụi mình phải tự đi lấy giấy ăn lau đi nhưng sau do nóng quá nên phải đổi sang bàn khác ở khu vực có quạt. Nhân viên đưa cho bọn mình ba cái thìa đầy dầu mỡ và còn dính cả đồ ăn (???), lúc này mình cảm thấy bắt đầu không ổn nhưng vì mất công gọi món và chờ đợi nên chỉ gọi nhân viên đến phàn nàn và đề nghị đổi thìa đũa. Sau khi gọi món phải mãi một lúc rất lâu sau phục vụ mới đưa lên 1 món (nhóm mình có 3 người). Bát bún riêu mà trông nước dùng trông nhợt nhạt và đùng đục, trong bát lèo tèo vài miếng đậu phụ và giò chay. Nhìn qua ko hề có một tí hương vị nào là bún riêu nên bọn mình cứ tưởng phục vụ đưa nhầm món. Sau nữa phục vụ bưng lên món miến xào hải sản của bạn mình (đây là món ngon nhất trong 3 món) và món bún trộn của mình. Trông món bún trộn khá đầy đặn nhưng rau sống thì héo và nát, còn không có nước sốt ăn kèm (bạn nhân viên bảo đã được chan vào bún). Đang đói nên sau khi trộn xong mình đưa một miếng rõ to thì ôi thôi, món bún gì vừa mặn chát vừa khé ngọt. Còn ngửi rõ cả mùi bột canh chưa tan hết, không thể nuốt nổi. Trong đời mình đi ăn quán lần đầu tiên gặp món bún trộn dở như thế. Thế là đành chịu đói và bỏ dở nguyên bát bún, người bạn mình ăn bún riêu cũng thế. Do tinh thần của người ăn chay nên bọn mình không bao giờ bỏ phí đồ ăn nhưng thực sự do đồ quá tệ nên bọn mình đành phải bỏ phí. Bọn mình còn gọi thêm nước để uống nhưng phục vụ đã quên và không đưa lên. Cuối cùng có một bác già già tính tiền ở dưới tầng 1, sau khi mình đưa tiền bác bảo chưa đủ. Chúng mình rất ngỡ ngàng vì giá cả trong menu ghi rõ ràng là 25 - 30k tuỳ món (mấy món bún, miến) nên bảo "Bọn cháu đưa đủ rồi mà ạ". Ai dè bác đó giọng rất thái độ bảo "Cháu lấy đâu ra giá đấy, xem ở đâu, xem trên mạng à?". Mình nói bọn cháu xem ở trong menu thì bác ấy bảo giá đó lâu rồi, bây giờ đã tăng lên. Điểm cộng duy nhất của quán là nhân viến trông xe khá niềm nở và một anh nhân viên đã rất nice dắt xe cho mình. Tuy nhiên với thái độ phục vụ, chất lượng vệ sinh kém và đồ ăn tệ như thế này chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay lại quán. Mình là đứa chuyên chụp ảnh đồ ăn nhưng bài review này ko có ảnh vì món ăn hôm qua trông xấu quá nên mình quên mất, ko có hứng chụp nữa. ...Xem thêm
13 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
7 Khá tốt
4 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
6.2
Chất lượng
6.2
Phục vụ
6.2
Không gian
6.2
6.3 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập