-
7.2Cờ-Rếp - An Dương- Quán ở đối diện trường cấp 1 hay 2 gì đấy mình cũng không để ý cho lắm ))) chắc là giờ tan tầm nên các em bé bé cấp I đến đấy ăn rất đông, mình cứ phải đứng đấy chờ khá lâu và xem cách làm bánh hay hay :3 mà mình không hiểu sao cờ-rếp lại mở ở khu an dương nữa. - Chị nhân viên làm bánh kiểu từ từ cẩn thận, cũng hiền lành thân thiện nữa, tuy các em nhỏ cứ giục mà chị vẫn tươi cười :3 - Menu thì cũng có nhiều loại crepe phong phú từ 20-30k/cái có cả loại mặn lẫn nhạt. - Mình gọi crepe jambong phô mai và xúc xích ngô mai, cả 2 bánh vỏ đều dầy và mềm cắn rất thích :"> giống cái bánh bột mì mà nhà làm, nhân bánh đều ngon và ăn xong khá no đấy chứ. Nhân jambong thì ngậy mùi phomai hơn còn nhân xúc xích lại ngậy vị thịt. - Nói chung là ăn rất ngon vừa miệng, sẽ quay lại nhiều. Nhưng mong nhân bánh sẽ đầy đặn hơn xíu nữa và sẽ không đến vào giờ tan học ))) ...Xem thêm

