-
7.0Cờ-RếpNay đi về nhà qua trường cấp II thấy các em nhỏ bâu đông ở đây. Nhìn lướt qua thấy có crepe nên về cất xe rồi chạy ra mua luôn. Thực ra nghĩ mãi vẫn không hiểu sao họ lại mở ở khu nhà mình nhỉ? Cái khu mà nhắc đến nhiều người vẫn thấy lạ😂. Quán bé tý thôi, kê được 2 cái bàn và vài cái ghế. Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện. Giá cả khá ổn với mình, nhưng hơi mắc với các em nhỏ cấp 1 cấp 2. Hồng trà uống khá ngậy, giá siêu rẻ 10k/cốc. Trân châu ăn thấy mát mát vị bạc hà. Crepe ăn hơi thất vọng một tý, bơ lạc phết được có tý. Vỏ bánh hơi dày, được cái bơ lạc ăn ngậy. Mà thôi ở cái khu này thì vậy là ok rồi. Mình thấy mấy loại crepe mặn cũng rẻ, sẽ thử sau. Còn có mấy món khác như khoai tây lốc xoáy, xúc xích,…thỉnh thoảng ăn vặt cũng hay. Đang có khuyến mãi nên sẽ tranh thủ. ...Xem thêm

