-
1.0Tào tháo rượt cho phải biếtĐi ăn trong khu chợ, chỗ dãy bán đồ xiên và chè, bánh tráng các thứ đồ. Lúc đi là buổi tối, mình cũng ăn cơm rồi nên chỉ ăn một xúc xích chiên, một bát chè sầu và nửa cái bánh tráng nướng. Cả dãy hàng ăn đều bán những hàng giống nhau, không có giá, muốn biết giá phải hỏi, giá cao hơn so với chất lượng. - Xúc xích chiên: 10k chiên đi chiên lại nên đến lúc mình ăn thì chả còn tí mùi thơm nào, chỉ thấy vỏ ngoài khét hôi mùi mỡ, thôi thì ăn tạm. - Chè sầu: không nhớ giá, gọi thêm bát chè sầu để cho tan vị xúc xích, không có gì đặc sắc, ăn được. - Bánh tráng nướng 20k: đi một vòng chợ rồi mới gọi bánh tráng nướng, nhân bánh tráng tuy nói là thịt băm nhưng thực ra là bã củ đậu băm nhé, tuyệt không có vị thịt và rất xơ rất nhạt. Mình gặm 15 phút mới hết nửa cái bánh tráng. Lúc đầu định mua bánh tráng cuộn nhưng ăn cái bánh tráng nướng như thế mình từ bỏ ý định luôn. Lúc ăn xong bánh tráng thì đi về, thì ôi thôi là bụng nó*** rên ọc ọc luôn, mà đi xe máy về nhà rõ xa. Đến lúc về vứt xe ngoài cổng cho bạn cất rồi vào xả van luôn. Không có ảnh vì mấy thứ đồ đó hàng ăn vặt nào cũng có. ...Xem thêm