-
3.0KémQuán phục vụ chậm và thái độ với khách rồi còn CHO GIẤY ĂN vào nồi lẩu của khách. Chuyện là như này: hôm nay mình có đi ăn cùng vài người bạn , bọn mình đi 4 người đến quán và có được xếp vào 1 bàn nhựa nhưng chỗ khá tối , chật và bên cạnh là cái bếp chiên đồ. Bọn mình k thích ngồi chỗ đó nhờ chủ quán đổi sang bên khác thoáng hơn, bọn mình thấy đông khách còn chủ động muốn tự bê bàn ghế để không lỡ việc của các bạn ý. nhưng mà Bà chủ lại hoạnh hoẹ với giọng khá tanh nào là " bọn anh k thích ngồi đây à chỗ này bao nhiêu người muốn ngồi k đc" rồi thì " bọn anh muốn ngồi cách xa đi tận đâu " mà bọn mình chỉ muốn chuyển ngay đó cách có 2m trên cùng 1 dọc vỉa hè. Nhân viên bê đồ thì như vứt bát vào mặt khách đặt bát bắn hết nc chấm ra ngoài. Rồi đến vụ ăn lẩu: Vì đồ ra quá chậm nên bọn mình cho nhiều đồ đồ vào cùng lúc để ăn cho đỡ đói ( nhân tiện nói luôn bọn mình đợi 20 đến 25p mới có đồ nhé) thì ôi thôi toàn là giấy lẫn trong đồ ăn. Nhóm mình ai cũng nhai phải giấy vụn vụn và nhè ra, nó k đủ để chụp ảnh lên chỉ ăn mới cảm nhận được giấy trong mồm dai dai nát nát :)) rồi gọi hỏi nv thì có nhận đc giải thích là lau đĩa lên giấy dính vào. Trong khi bọn mình còn chưa ăn đến đáy đĩa mới chỉ cho đồ ở trên :)) nói chung các bạn đến ăn thì cẩn thận đừng làm nv hay bà chủ phật ý không thì ăn giấy vệ sinh vào lẩu đó :< không biết còn có chất bẩn gì trong lẩu mà bọn mình không thể "cảm nhận" được không. Sợ thật sự. Vĩnh biệt và không bao giờ quay lại chim ốc 22. ...Xem thêm