-
7.2Chè Juco - Lê Lợi, Hà Đông2 năm trước nhà mình ở ngay gần đây nên qua quán ăn chè suốt. Lần nào cũng gọi chè thập cẩm, mê cái nước cốt dừa tươi dã man. Thơm, ngậy, vị ngon cũng thanh thanh, vừa miệng. Mỗi tội quán khá hẹp, chỉ kê 1 bàn, chỗ còn lại để 5, 6 cái ghế nhựa cho khách ngồi ăn luôn. Từ khi chuyển nhà đi, hôm nay mình mới tiện đường quay lại đây ăn. Chè vẫn ngon thế, giá cũng không đổi, 13k/ bát. Thực sự là ăn chè nhiều nơi rồi nhưng chẳng được mấy chỗ ưng ý thế này. ...Xem thêm