-
7.4Chè 1954 - Xã ĐànHôm đi thì quán mới khai trương nên chưa có E-card :( Chè ở đây ăn khá ổn, mình gọi chè sương sa hạt lựu thì hạt lựu giòn giòn mà cái lớp bột áo bên ngoài dai dai ngon ngon chứ k bị cứng như 1 vài chỗ khác Chè tổng thể là vị hài hòa, nước cốt dừa siêu nhiều luôn. Có thêm thạch và các loại trân châu. Mà trân châu ở đây mỗi màu 1 vị, thấy thú vị lắm, cảm giác vừa ăn vừa tò mò xem nó sẽ là vị gì. 1 cái thích nữa là đến đây sẽ được nhân viên mang cho 1 chén trà mạn nhỏ để uống lúc đầu và ăn chè ngọt xong thì uống trà, cái vị chát chát của trà sẽ làm dịu hẳn vị ngọt. Mà trà thơm cực kỳ luôn, lại còn âm ấm nữa nên thích lắm ý. Quán chỉ có 1 tầng nhưng mà không gian cũng ok, có mấy bức tranh Hà Nội nhìn cũng thấy yêu. Nhân viên thì hơi *ngơ* 1 tí vì chưa nắm rõ hết nên chưa tư vấn đc cho khách nhưng tổng thể thì okey lắm ...Xem thêm

