-
8.0Cháo ngon nhưng mình ghét cái bác thu tiền >.<Thực chứ bác ý kiểu phong kiến lắm lắm luôn ấy, mặc dù mình chưa bị bác ấy quán hay hoạnh họe lần nào, nhưng nhìn kiểu bác ấy cứ ngồi yên một chỗ rồi chỉ chỏ mắng mỏ những ai không vừa ý kể cả chị phục vụ đang bận rộn ơi là bận rộn đi nữa, mình cũng thấy rất nóng mắt >"< Các nhân viên phục vụ khác thì oke không có gì phải phàn nàn Mình vẫn thắc mắc tại sao quán lại có tên là cháo 37 :)) có lẽ cơ sở đầu tiên nằm ở số nhà 37 chăng? hay là biển số xe nhỉ :)) Cháo ở đây thuộc kiểu bình dân, khá ngon và vừa ăn, mình thích cả quẩy nếp ở đây nữa, rất ngon :x Một nơi có thể ghé qua khi đói giữa buổi nhe ^^ ...Xem thêm

