-
8.8Chàm CafeMình đi tìm quán lần đầu tiên mà không ra, phải đi lần hai mới thấy :))) bởi vì quán ở số 28 ngõ Thái Hà, mới vào ngõ từ phía Thái Thịnh phải đi sâu vào trong chứ đừng bị cái nhà nào số 26 hay 32 ở đầu ngõ đánh lừa mà tưởng là 28 ở cạnh đó nhe. Quán có bàn ghế thấp, trông khá rộng rãi, mặt tiền đón được nhiều ánh nắng. Menu có nhiều loại đồ uống tên lạ, có cả mấy loại cà phê là signature của quán nữa. Nhưng mình lại gọi trà :)) có mấy loại, mình gọi trà Burgundy, nghe bạn nhân viên bảo là trà lựu. Uống nóng cũng ngon lắm ạ, vị rất đặc biệt, chua rất dịu còn chủ yếu là vị như syrup gì đó ấy. Quán chấp nhận cả thanh toán chuyển khoản nhé. Nhân viên rất nhẹ nhàng và giải thích cặn kẽ cho mình sự khác nhau giữa mấy loại trà. Tưởng là quán kiểu lê la cà phê bụi nhưng đồ uống cũng chất lượng phết đó ạ. Mỗi tội quả list nhạc của quán hơi củ chuối :))) ...Xem thêm

