-
7.2Café Habakuk X Dcodes - Phan Huy ChúĐiều mà mình thích nhất ở Hà Nội là luôn có thật nhiều quán cafe xinh xắn theo nhiều phong cách khác nhau, để mỗi lần mình hứng đi thử quán cafe nào mơi mới là được tha hồ lựa chọn 💞 Với cả, Hà Nội vào thu rồi, thời tiết đẹp thế này thì dắt nhau đi cafe là chuyện đương nhiên 🌱 Đây là Cafe habakuk x d’codes, mình tình cờ thấy quán qua ig của Bé Mỳ. Quán đang soft opening nên được giảm giá 50%, giảm giá đến hết tháng này luôn nha, menu cũng chưa có nhiều đồ lắm (nhưng giá làm mình hơi choáng tí )))) ). Quán nằm ở tầng 1 của toà nhà nhìn giống chung cư, không cao tầng lắm. Bọn mình gửi xe miễn phí ở tầng hầm. Đường đi lên quán được decor màu trắng với thật nhiều cây xanh, nhìn cực thích mắt 😙 Bước vào bên trong là một thế giới khác với không gian màu nâu ấm áp. Quán không rộng lắm, bàn ghế không quá nhiều nhưng cảm giác rất thoải mái và yên tĩnh. Bạn nhân viên order siêu dễ thương, về sau còn mang bình nước đi hỏi từng bàn là có cần thêm nước lọc không nữa. Làm mình nhớ đến Coffee Friends của Yoo Yeon Suk với Son Ho Jun, yêu kinh khủng 🤣 Menu quán mới có vài loại cafe, mình gọi bạc xỉu (55k) và nước chanh (50k). Latte hay Cappuccino tầm 70k nha. Bạc xỉu ở đây khá đúng ý mình, không biết diễn tả thế nào, nhưng mình thích nó. Nước chanh thì hơi bị chua 😣 📌 Địa điểm: Café Habakuk x DcodeS. 📌 Giá: 50k-70k/người. ...Xem thêm