-
8.0Bún Thang Bún RiêuMình vẫn thường ăn bún ở 32 Cầu Gỗ. Lần gần đây nhất ăn ở đó nghía thấy hàng bên cạnh này k biết mở từ khi nào. Trông có vẻ cũng đông đông nên hôm nay có phần thèm bún riêu thì ghé qua ăn thử luôn. ✔️Vị trí: Quán nằm cùng dãy các hàng bún thang ở khu Cầu Gỗ này. Ngay đoạn cắt của Phố Hồ Hoàn Kiếm đâm ra Cầu Gỗ í ạ. ✔️Món ăn: ôi chắc chả bao giờ mình ăn bún phở ở những hàng bán lung tung các thứ với nhau như thế này. Hàng này bán đủ mọi món. Chỉ k có bún mọc thôi. Thậm chí còn có cả chè. Có nhiều khách vào quán cũng là để ăn chè mà mình chưa thử. Mình gọi thử 1 miến măng mọc, 1 bún riêu cua đậu với thêm quẩy. Bát bún ấn tượng đầu tiên là khó to và đầy đặn. Mỗi bát bún ăn xong đều khiến no căng cả bụng í. Nhiều đồ trong bát lắm, ăn mãi k hết. Thích nhất là bún riêu của mình có nguyên tảng gạch cua to, k hề bị nát vào nước dùng, đậu rán cũng khá ngon, nước dùng ngon, vị đậm đà vừa miệng. Nói chung là khá ưng bún riêu. Ngược lại thì miến ngan hơi chán, nước dùng nhiều mỡ và ngấy, k có gì đặc biệt, người yêu mình chê ngan bị luộc quá nên hơi nát, mọc thì bình thường. Mà cái mình k thích nhất là quẩy. Quẩy kiểu để bị cũ rồi í, ăn cứng lắm. ✔️Giá cả: thấy giá cũng để hơi cao. Được cái hàng này trước khi tính tiền còn nhìn xem khách ăn có hết quẩy k, nếu k hết thì tính ít tiền quẩy đi. Nhưng bún riêu thì cũng phải 30k. Còn miến ngan 40k. Mình ăn hết 80k cả quẩy nhé. Chất lượng thì k xứng lắm nhưng bát bún to như vậy thì cũng đáng với giá đó là chính. Với địa điểm này thì giá đó là hợp lý rồi. ✔️Không gian: Quán này hơi bé quá. Mỗi bên kê được 1 dãy bàn. Mà mỗi bàn được tầm 2 người ngồi thôi. May lúc mình đến đang vắng nên ngồi ăn cũng thoải mái. K thì chật chội lắm. Có cả chỗ ăn bên ngoài vỉa hè nữa. ✔️Nhân viên: được cái chị chủ thân thiện, cởi mở và chu đáo nhanh nhẹn phục vụ khách lắm. ...Xem thêm

