-
7.2Bún Riêu GánhNghe danh đã lâu mà hôm nay mới có dịp diện kiến. Quán thật đúng với câu "nhỏ mà có võ". Một gánh hàng hết sức bình dị, khiêm tốn nằm gọn gàng góc đường Đoàn Trần Nghiệp giao Triệu Việt Vương (từ 6h-10h30), sau đó cô bán hàng sẽ chuyển sang phía đối diện 144 Bùi Thị Xuân bán đến hết buổi trưa. Một vài chiếc ghế nhỏ vừa làm bàn vừa làm ghế. Gọi một bát riêu giò đậu như bình thường vẫn ăn, thêm mắm tôm. Ngon tuyệt. Mắm tôm dậy mùi, thêm vào riêu ăn tuyệt đỉnh kungfu luôn. Nước riêu rất ngon, đằm vị, đậm đà nhưng vị chua vẫn cứ nổi bật nhất. Đậu ngon, giò tai giòn giòn, ăn bát bún thấy no mà vẫn thòm thèm bát nữa😝 Thực ra vì lần đầu đến ăn nên không biết chứ bát đầy đủ ngoài giò, đậu có cả bò và trứng vịt lộn, mọc viên, siêu đẫm. Vậy mà có 40K/bát đầy đủ quá rẻ cho một cuộc tình. Bát bình thường thì 30K nhé. 📍Đoàn Trần Nghiệp giao Triệu Việt Vương (6h-10h30), đối diện 144 Bùi Thị Xuân (10h30-13h) ...Xem thêm

