-
8.0Bún mọc Hàng LượcĐáng ra mình định ăn bún riêu*** nhưng không hiểu sao ra đến nơi 6h rưỡi rồi mà chưa thấy quán đó mở cửa, đành tìm quán khác gần đó ăn và vô tình tạt vào quán này. Bát bún đầy đủ có bún, măng, giò và mọc. Mình cảm thấy nước dùng ở đây hơi mặn, mọc cũng hơi mặn luôn, nhưng nhiều mọc và giò trong bát nhé. Được cái nữa là ăn xong không thấy đau mỏi vai gáy nên hẳn là không có (hoặc rất ít) mì chính rồi, cái này mình đánh giá cao vì mình rất dễ say mì chính. Cảm quan chung là ngon. Không gian thì hơi hẹp, có dãy bàn sát một bên tường trong con ngõ nhỏ, nhưng lúc mình ăn thì còn vắng nên mình vẫn ngồi thoải mái. Quán cũng có người ra người vào, buôn bán có vẻ được. Xe máy để ngay trước cửa hoặc bên đường đều được. Giá cả là 30k/bát, quán có quẩy với nước vối sữa đậu nữa nhưng mình không gọi. So với lượng bún thì 30k là hơi đắt chút, mình nghĩ bạn nào ăn khoẻ sẽ thấy hơi thiêu thiếu :)) Ở đây người ta cũng bán bát ít bún, nếu muốn ăn nhiều thì các bạn nên dặn chủ quán. Chắc là mình sẽ quay lại, nhưng sẽ gọi nước khi ăn vì hơi mặn :)) ...Xem thêm

