-
7.6Tạm đượcMình ra Hà Nội lần 2 mới có cơ hội được ăn bún chả ngoài Bắc. Khổ cái là ở HN không như SG, quán đóng cửa rất sớm, bữa mình đi là tầm 8h thôi, may sao còn quán này. Mình để ý thấy quán chủ yếu là khách Tây, tuy không đông nườm nượp nhưng khách ra vô đều đặn. Quán cũng khác nhỏ, có lầu. Mình người Nam nên cũng không hợp với vị Bắc lắm, cảm giác đồ ăn cứ lạt lạt sao á, nhưng món bún chả ở đây ăn cũng ổn. Mình gọi 2 phần, 1 là bún chả ta, 1 là bún chả ta hải sản. Món lên nhanh, nóng giòn, nhân viên nhiệt tình và nhanh nhẹn. Lo ăn nên quên chụp hình món ăn rồi hihi ...Xem thêm