-
7.4Bún Chả - Ngõ Xã Đàn 2Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với món bún chả, mà xấu hổ mãi giờ mới biết hàng này. Đi vào buổi trưa siêu đông, lại nằm trong ngõ nhỏ chứ. Mới đầu nhìn thì chỉ có tầng 1 thôi, chả còn chỗ ngồi định đi về, ai ngờ tôi được dắt díu xuống cái tầng bên dưới, là tầng 1 xong đi cầu thang xuống dưới lần đầu mới biết luôn. Dưới tầng này cũng đông chẳng kém, tuy không bị ồn ào quá như bên trên, nhưng hơi bí, trời lạnh còn được chứ trời nóng chắc chả dám ngồi luôn. Bún chả ở đây có cả chả viên, chả miếng, chả lá lốt cũng giống nhiều chỗ khác. Thịt tẩm ướp vừa miệng, nước chấm cũng vừa vặn. Mà đĩa bún bao to, ăn bao no luôn. Được bữa trưa no nê, ăn đến hết bát vẫn còn thịt, hết 30k thỏa mãn đứng dậy đi về ...Xem thêm