-
5.4Lộc Quán Quan NhânMình đến đây ăn khá nhiều lần rồi, quán hồi trước chỉ mở lẩu nhưng sau một thời gian thì bán thêm cả bánh mì chảo và bít tết, đến nhiều đến nỗi bác chủ cũng quen mặt. Dạo gần đây thì quán khá đông khách nên chất lượng phục vụ đi xuống thế nào ấy, bây giờ thuê thêm vài người, có một bạn lúc lấy đồ cho mình thì nhìn mình kiểu xéo mắt đơn giản chỉ vì mình xin thêm ít sốt vì đông người không chờ lâu được (trước đấy đã chờ bánh mì chảo hẳn 20') trước đây bao giờ trứng cũng chín vừa nay lại chín quá mức thành ra cháy 🙁🙁🙁 quá buồn cho quán vì trước đây chỉ có gia đình bác ấy phục vụ thì rất tốt, lúc nào cũng niềm nở với khách. Quán thì nằm trên đường Quan Nhân gần ngay ngã giao với Vũ Trọng Phụng. Quán có 2 tầng, không gian thì cũng tương đối. Menu ỏ đây có bánh mì chảo, bánh mì sốt vang với một số loại lẩu. Bánh mì chảo ở đây ngon nhất là sốt với pate, ăn khá đậm vị. Ở đây không có xúc xích mà thay vào sử dụng thịt nguội, lần gần nhất mình ăn chỉ toàn bì chứ chả có thịt 🙁🙁🙁dưa góp ăn kèm ở đây khá nhạt. Một suất bánh mì ở đây có thể thêm bánh mì với sốt. Ăn ở đây được cái khá rẻ. Quán còn có điều hoà. Chờ khá lâu nếu đông khách Mong nhân viên của quán thay đổi thái độ phục vụ tốt hơn ...View more

