-
8.0Bếp - Bánh Mì Nướng Lạng SơnBiết đến quán lâu lắm rồi, cũng ngay gần công ty mình mà mãi mới tới thử 😂😂 🏡🏡 Địa điểm: Khu Phương Mai Lương Định Của tìm hơi mệt nhưng may quá quán này không quá khó khăn. Rẽ vào ngõ 38 PM đi thẳng là đến, quán đối diện ra hồ 🖼🖼 Không gian: Bọn mình chọn ngồi ngoài trời đối diện bên đường nên không biết bên trong quán với các tầng bên trên ra sao. Được cái là hồ ở đây không bẩn không mùi nên không lo lắng gì. 👫👫Nhân viên: Anh nhân viên quán rất nhiệt tình, lúc bọn mình chọn đồ gợi ý nhiều thứ cũng dễ tính lắm. 🍴🍴Đồ ăn: Bổ hay không thì chẳng chỗ nào mình biết đc nhưng ở đây thì có ngon và rẻ rồi ))))) Bọn mình chọn combo 2, lúc chọn xong thì anh ấy nướng lại. Bánh mì hay thịt đều ok, bạn mình có gọi thêm nem phùng nữa đc khá nhiều mà ăn cũng ưng ý. 💸💸 Giá cả: Combo 2 bánh 2 thịt 2 nước tự chọn có 45k thêm 25k nem phùng, tha hồ mà ăn. Chắc là sẽ còn quay lại quán ...Xem thêm
-
7.0Bếp - Bánh Mì Nướng Lạng SơnBọn mình đã biến thành "nạn nhân" tiếp theo của clip bánh mì Lạng Sơn của quán chiếu trên foody rồi 😂 Căn bệnh này nan giải phết, cứ tương tư cái bánh mãi thôi, đến tận hôm qua đi ăn được thì mới hết bệnh 😂 Chưa biết mặt mũi bánh mì nướng Lạng Sơn thực sự như nào nên k thể đánh giá chính xác được, nhưng mình thấy bánh ở đây cũng không đến nỗi. Bắt mắt khỏi nói, bánh mì nướng lên vàng ươm óng ánh, thịt xiên cắt ra từng miếng một, đặt đầy lên mặt bánh, vừa dễ ăn lại đẹp. Thấy xiên ở đây khổng lồ lắm, nhưng để từng miếng nhỏ thế này không biết có đủ số xiên order k, đành phụ thuộc vào cái tâm của người bán 😌 Bọn mình gọi 4 xiên 2 bánh, đủ cho bữa chiều chống đói. Hợp miệng phết nên 2 đứa ăn nhoay nhoáy chưa đến 5 phút 😄 Tuy nhiên, bọn mình ngồi trên tầng 2 nên lúc bạn chủ mang đồ lên đã nguội dần rồi, bánh hơi dai xíu, còn nước sốt nguội ngắt. K biết có phải sốt này kiểu nó phải nguội hay không nhưng mình thấy chấm sốt nóng sẽ ngon hơn. Đồ uống của quán mình k đánh giá cao. Trà đào dilma pha tệ, loãng quá mức cho phép. Giá phải chăng, bánh mì nướng 6k, thịt nướng 9k nhưng dài và to, trà đào 15k. Quán ở ven hồ Phương Mai nhé, ai chưa biết cứ google map ra hồ, rồi tìm quán nhé, cũng dễ tìm thôi. Quán 2 tầng, có cả chỗ ngồi ven hồ luôn lãng mạn ghê 😄 Bên trong hơi cũ kĩ tồi tàn tí, nhưng là đặc diểmd chung của các quán khu này rồi nên chấp ngận được. Bạn chủ quán hiền, nhiệt tình với khách lắm. Có mấy thứ k ổn bạn ấy xl rối rít, rồi toàn cười trìu mến vs khách nữa. À quán có một em chó già lông xù rất ngoan 😄 ...Xem thêm
-
6.8Bếp - Bánh Mì Nướng Lạng SơnChưa bao giờ được ăn món nhìn siêu hấp dẫn nè, nên khi mình biết tin có quán ở ngay gần gần nên đã rủ bạn tiện qua luôn nè. - Ấn tượng ban đầu của mình không tốt lắm vì mình thấyquán hôm ấy hơi lụp xụp, tối tăm, bàn ghế ở tầng 1 còn chưa thèm kê ra, tạo cảm giác thiếu thiện cảm. Lúc ấy là tầm 5h kém chiều. Tầng 2 thì đỡ hơn 1 chút nhưng điểm thực sự kém của quán đó là thiếu ánh sáng trầm trọng nhé. - Menu khá ổn, đa dạng món ăn đồ uống (dù mình không biết có bán hết không) )0 - Bọn mình cũng không đói lắm nên có gọi 1 bánh mì và 4 xiên thịt để ăn nhấm nháp thử trước, nếu ngon thì gọi tiếp nhưng mà cuối cùng chỉ ăn từng ấy thôi, lí do: +) bánh mì bình thường, không đậm đà lắm nhưng với mức giá 6k thì khá rẻ đó +) Thịt xiên 9k/xiên: Hơi cháy, tẩm ướp không thơm lắm mà chỉ có vị mặn mặn thôi +) Chán nhất là nước chấm: Nhìn thì đẹp, tưởng sẽ có bị chua cay ngọt, nhưng cuối cùng là vị lợ lợ chua chua cay cay, loãng loãng khó hiểu )) Thiết nghĩ, quán nên đổi nước chấm thì sẽ thu hút được khách hàng ăn nhiều hơn. Ít nhất là mình sẽ ăn bánh mì chấm nước chấm chua ngọt nè )) 2 đứa ăn có xíu như vậy nên hết có 42k thui à )) ...Xem thêm
-
7.0Bếp - Bánh Mì Nướng Lạng SơnÂy dà, cứ mỗi lần xem foodytv là bọn bạn mình lại loạn lên đòi mình dẫn đi ăn ngay được. Nhưng lần này đúng là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối với mình 😢 ✔️Vị trí: Hàng này ở ngay mặt hồ Phương Mai nên quá dễ tìm với dân học cấp 2 Phương Mai như mình. Và cũng rất dễ tìm với ai chưa biết. Đi Giải Phóng rec vào Phương Mai thì nhìn sang tay phải, đường rec vào gọi là ngõ thôi mà nó rộng lắm, ngay bân cạnh quán karaoke số 38 í ạ 😁 ✔️ Món ăn: Bọn mình đi 5 người gọi 1 combo 4 gồm 4 bánh mì và 4 xiên với 5 bánh mì ngoài, 5 xiên, 5 xúc xích nữa. Nhưng sau khi ăn xong combo 4 bọn mình quyết định đổi ngay 5 bánh mì sau thành 5 xiên luôn 1 thể vì bánh mì khá là chán ạ 😭. Bánh mì với mình là k có vị gì cả, ăn lại còn hơi giòn kiểu cứng í 😰. Cái nước chấm thì k thấy ngon, vị kiểu gì í, thêm chút ngọt chắc chắn là ổn hơn 😥. Còn thịt xiên nướng thì bạn mình dễ tính bảo cũng tạm chứ mình cũng k ưng, cảm giác tẩm ướp cũng như k và vị cũng k có gì cả, ghét nhất kiểu ăn xong k cảm giác j trong miệng, cứ như vừa rồi chưa ăn gì vậy 😖. Chung quy là mình cực kì k ưng ạ 😢 ✔️ Giá cả: Giá cũng vừa phải thôi ạ, 6k bánh mì và 9k xiên 😚 ✔️ Không gian: Quán tuy chỉ là hàng ăn vặt nhưng cũng chịu khó đầu tư không gian. Có 2 tầng liền, ngồi cũng thoải mái, bị mỗi cái ngồi tầng 2 be bé thì bị khói bay lên khá cay mắt😅. Nhưng cũng có thể ngồi bàn của quán café ngoài hồ vì 2 nhà là 2 anh e, k cần gọi café nhé😅 ✔️Nhân viên:cũng nhiệt tình và nhanh nhẹn ạ😁 ...Xem thêm
-
7.4Chiều thu ghé quánHôm nay mình ghé quán thấy quán khá ổn - Thứ nhất là không gian quán hơi hoài cổ chút, có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài hồ. Ngồi trong nhà thì lên tầng 2 vì anh chủ bảo ngồi tầng 1 bị khói. Ngồi ngoài hồ thì khá mát mà thoải mái. - Thứ hai là đồ ăn: Nói chung là ổn. Mình gọi 2 đĩa đầy đủ gồm ( bánh mì nướng, thịt xiên, xúc xích, lạp xưởng, trứng rán hành tây, dưa chuột) + 1 cốc atiso + 1 chai sevenup. Riêng mình thì rất thích thịt xiên, lạp xưởng và nước atiso. Trứng rán hành tây thì rán hơi ngấy. Nhưng tổng chi phí hơi đắt , tổng cộng hết 121 k , chắc do mình gọi đầy đủ nên vậy. Lần sau sẽ ghé tiếp 😊 ...Xem thêm
-
8.2Ấn tượng từ lần đầu tiênQua quán vào một buổi chiều và cực kì thích không gian địa điểm của quán ! Có cả chỗ ngồi trong nhà và bên ngoài. Ngồi ngoài thì cạnh hồ gió mát lồng lộng, tuyệt hơn là không bị mùi hôi hay tanh của cá :)) chỗ ngồi lý tưởng vô cùng:)) 2 đứa gọi 2 bánh 4 xiên với 1 xúc xích. Bánh mì ướp sốt ngon đậm đà, mồi tội ngồi ngoài hồ nên nhanh nguội thành ra ăn đc 1 tí còn lại bị dai.. thit xiên ngon nhưng hơi mỡ. Xúc xích nướng cũng ngon luôn nhé :)) nước chấm thấy bảo là homemade, sánh sánh mà vị hay lắm nhé. Anh chị chủ thì nhiệt tình lắm làm mình có thiện cảm ngay lần đầu đến đây:)) Chắc chắn sẽ quay lại nhiều hơn ...Xem thêm
-
8.8Bánh mì giòn giòn , thịt xiên siêu ngonMình ăn ở quán khá nhiều lần nhưng k chụp được ảnh. Hôm trước buổi trưa nắng vỡ đầu lười đi ăn, rủ rê cả văn phòng ăn thử bánh mì ở đây vì bản thân mình bị nghiện món này còn bạn bè mình thì chưa rủ được ai, ngoài a ny :)) 11h trưa gọi đến Hotline: 098.767.2442 để đặt hàng, mình đặt luôn 10 bánh 20 xiên ăn cho bõ cái mồm. Các bạn í có hỏi mình mấy h cần bánh, mình báo 11h30'. Ok ngồi đợi. Ship đến muộn 15', mồ hôi nhễ nhại xin lỗi rối rít bảo đông quá nên đến muộn. Mình chờ cũng sốt ruột nhưng nhìn ship khổ quá lại thôi. Ship 15k/đơn trong bán kính 5km 😱 ít thấy đồ ăn ship rẻ thế 😳 Mở hộp ra nhìn bt mà ăn kiểu niêu cơm Thạch Sanh, ăn mãi mới hết. Chụp được duy nhất 1 cái ảnh thì đống này bị thịt hết bởi 5 người. No căng rún đến tận chiều luôn. Sẽ còn ủng hộ quán dài dài, phần vì đồ ăn, phần vì sự thân thiện của nhân viên 😻 ...Xem thêm
-
8.4Khá Ấn TượngSau khi nghe giới thiệu thì mình có mò mẫm đến đây và thực sự khá thích quán này. Giá cả quá rẻ và đồ ăn thì ngon. Mình có gọi combo 2 thì đc 2 bánh , 2 xiên và 2 sữa đậu . Mà nhiêu đó chỉ có 42k. Tính ra có 13k một bánh 1 xiên kèm sốt mà lại có phòng view đẹp các thứ. Vì mình rất thích ăn bánh mì nướng vỉ hè nhưng lại sợ mùi ám quần áo nên quán có chỗ ngồi đẹp gọn khiến mình càng ưng. Vì bọn mình đi vào hôm đấy khá mát nên k thấy gì nhưng nhìn qua thì mình đoán nếu ăn vào mùa hè sẽ khá nóng vì quán k có điều hoà. :( Điểm cộng cho quán là nhân viên rất tốt , nhiệt tình thân thiện và cười nhiều. Tuy nhiên mong lần sau đến mong quán làm nhanh hơn cho bánh với thịt lúc mang lên vẫn nóng để ăn cho ngon. Đó có thế thoi 😘 ...Xem thêm
-
7.0Bếp - Bánh Mì Nướng Lạng SơnQuán cũng khá dễ tìm ngay hồ Phương Mai ngõ cũng to nữa :-? Quán cũng sáng sủa, hàng cafe Celio bên cạnh hình như cũng là một vs quán Bếp này, có không gian trong nhà và ở ngoài bờ hồ thoáng đãng Giá cả khá sinh viên , có cả combo nữa khá tiện Thịt xiên không to và nhiều như trong tưởng tượng nhưng được cái tẩm ướp đậm đà vị, bánh mì nước hơi khô và cứng nên phết nhiều gia vị thêm để đỡ bị ngán, đồ chấm hơi nhạt , trứng rán hành tây có khác siêu nhiều hành tây ạ 😂😂😂 với cả tất cả các đồ ở đây đều cho lá gì thái nhỏ nhỏ ý cho nhiều quá mà mình thì không thích lá đó cho lắm 😩 Đồ uống ở đây là đồ mà kiểu như đồ cổ ý 👍👍 lâu lắm rồi mới được uống lại kể cả cocca cũng nhiều gas hơn cocca bâyh ✌️✌️ Nhân viên ở đây khá nhiệt tình vui vẻ cười nói thân thiện dọn bàn cho mình, kiểu khi mình đến mới nướng thịt hay sao ấy nên hơi bị lâu :< ...Xem thêm
-
7.8Ngon nức nở :))))))))Lang thang cùng con bạn qua quán tầm xế chiều, a chủ quán đang nướng thịt thơm nức, bụng lên cơn đói cồn cào nên tạt vào, tính là ăn cho đỡ đói ai ngờ lại gây nghiện luôn :)) 1 bánh mì 2 xiên là 24k, thịt cắn ngập răng :))))) vui mồm làm thêm cái nữa và thế là tối khỏi ăn cơm. Được cái là ăn nhiều k bị chán vì có dưa góp chua ngọt ăn kèm. Quán có 2 tầng nhưng lúc mình đến trời mát, quán lại ở ngay mặt hồ nên mình ngồi vỉa hè (vỉa hè đối diện quán là ven hồ nên ngồi rất thích nhé). Ấn tượng tốt là a chủ quán thân thiện, thấy a làm có 1 mình mà luôn tay luôn chân làm đồ cho khách, lúc mình trả tiền về a còn cảm ơn rồi chào bảo lần sau ghé ủng hộ. ...Xem thêm

