-
8.4Đồ ăn được, anh chị chủ quán niềm nởĐang đi bị mưa bão nên tạm trú vào quán (chỗ gần trường ĐH Thăng Long nhất đó, không biết có phải quán này không), tiện ăn luôn cho đỡ mất thời gian. Tớ gọi 1 gà tần: Gà ở đây là gà ác be bé đó, ngải cứu nhồi vào bụng gà ấy, lúc đầu tìm mãi ko thấy rau tớ xị hết cả mặt, ăn gần hết moi được ít ngải cứu mừng như bắt được vàng :)) Hình như 1 suất là 55k. Ăn xong vẫn thấy thiêu thiếu nên gọi luôn 1 suất bánh cuốn nóng, hình như 20k. Bánh cuốn có rắc thịt băm với mộc nhĩ hành khô nha. Anh chủ khoe là làm từ bột gạo đó. Ăn xong vẫn mưa tiện để nhờ anh chủ cái xe, chạy loăng quăng khu đó ngắm nghía tý mới về. Anh chủ cũng nhiệt tình trông giúp, thiệt cảm ơn :D ...Xem thêm