-
8.0Bánh Canh Ghẹ 69 - Ô Chợ DừaTui không biết cái món bánh canh ghẹ gốc nó ăn như thế nào, nhưng mà tui đồ là món tui đã ăn xong dưới đây là hàng nhái chỉ nấu ra dành cho người Tràng An. Bánh canh mềm vừa tới, nước dùng cũng ngọt đậm, có thể thêm xíu quất vs ớt chưng, cùng tôm, trứng cút, ghẹ bóc sẵn với cái thứ gì đó được chiên giòn ở kia mà tui không biết :)))) Đói mờ mắt chóng mặt húp được bát này vào là cảm thấy như sống thêm lần nữa vậy đó :v Còn cái đĩa bề bề rang muối kia thì gọi ăn thử 1 lần cho biết, để lần sau hông gọi nữa :)))) được 5 con nhìn hoành tráng thế kia nhưng bóc cụt tay được tí thịt hihi. Túm cái váy lại là cũng ngon, bảo có quay lại nữa hông thì chắc là có, khi nào mà không nghĩ ra cái gì để hốc nữa :3 ...Xem thêm