-
5.0Bách Gia HươngEm mua 3 voucher của nhommua của nhà hàng Bách gia hương, địa chỉ 24 Hoa Lư, Hà Nội. Lần đầu tiên em mua voucher và đi ăn. Lại còn ti toe mời chị gái và anh rể đi cùng. Trước khi đến em đã hẹn đặt trước, và khi đến được đón tiếp rất tử tế và thân thiện. Lúc đấy cảm thấy rất hài lòng. Đồ ăn cũng được nhưng không có gì đặc sắc. Riêng món lẩu cua đồng - thấy quán quảng cáo là đặc sản thì ăn rất tệ. Cua đồng nhúng trực tiếp, nhưng nhiều con không bỏ mai dưới ăn tanh vô cùng. Cả nhà đừng nên gọi món này. Trên bày có bầy hai chai rượu vang một chai to và một chai nhỏ, lúc đấy ông anh em định mua chai rượu vang nhỏ uống gọi bồi bàn thì họ giới thiệu là mua chai to thì được tặng chai nhỏ. Thế là quyết định mua chai to nhưng uống chai rượu khuyến mại. Khi chuẩn bị ăn xong thì một nhân viên chạy lên và yêu cầu là phải mở chai rượu vang to và uống hết hoặc là phải bỏ lại vì đi ăn bằng voucher thì không được mang đồ ăn thừa về. Em có nói là trong trường hợp đó bán cho em chai rượu nhỏ, em trả lại chai rượu to kia. Nhưng họ nói là chai rượu nhỏ chỉ để khuyến mãi nhưng ko bán. Em bảo nhân viên chỉ cho quy định đấy thì ở voucher có ghi là "Không được mua về". KHÔNG HIỂU KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐỒ ĂN THỪA VÀ KHÔNG ĐƯỢC MUA ĐỒ MANG VỀ THÌ CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG? Lễ tân nói là không dùng voucher thì đang mang chai rượu vang về. Chẳng biết làm cách nào, 3 cái voucher mang đi rồi lại mang về. Em thấy vừa xấu hổ với người thân mình và vừa tức. Một phần có thể do em không tìm hiểu kỹ nhưng rõ ràng nhà hàng cũng làm khó. Vì chai rượu vang 1l làm sao 3 người uống hết được, nếu lúc đấy uống được hết chai rượu vang to muốn mang chai vang nhỏ về nhà cũng không được. Vì quy định là không được mang bất kì đồ gì về. Nếu tiếc chỉ có ngồi đấy mà nhồi đống rượu vào bụng thôi. Hoặc nêu muốn mang về thì lại rơi vào trường hợp của em là không được dùng voucher. Ai ăn voucher ở đây thì nhớ kinh nghiệm của em nhé. Vẫn còn tức lắm ...Xem thêm

