-
6.4248 Cafe-Xã ĐànVị trí:ngay mặt đường Xã Đàn,chưa đến chỗ rẽ Phạm Ngọc Thạch,nếu đi lần đầu thì phải để ý 1 chút mới thấy,thêm 1 đặc điểm nhận dạng là ở đằng trước có bến đỗ xe bus,không phải có mỗi cái cột ghi tuyến không đâu mà có cả chỗ ngồi ý. Decor:chắc do không bật hết đèn nên mình thấy hơi tối.Quán có 2 tầng,mình chưa lên thử tầng 2,mới ngồi ăn ở tầng 1.Tầng 1 Decor giống quán cafe bình thường kiểu các quán bố mẹ hay vào,không phải kiểu của giới trẻ.Buổi tối có thể ngồi ở vỉa hè hoặc tầng 2,thấy bảo nhìn ra cũng ok lắm. Nhân viên:có 1 cô bán hàng thôi,làm cũng khá nhanh. Đồ ăn:mình được ăn thử hoa quả dầm,khác với chỗ khác là có kem tươi ở trên,nhưng kem hơi nhanh chảy.Có khá nhiều loại hoa quả như xoài,nho,kiwi,...Và đặc biệt không có chuối.Với mình đây là điểm cộng to đùng,vì mình không thích ăn hoa quả dầm với chuối. Giá cả:với chất lượng thì giá cũng không phải là đắt và cuối tuần cô chủ còn giảm giá cho học sinh,sinh viên nữa.Và ít nơi nào mà cuối tuần giảm giá lắm. ...Xem thêm

