Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
1985 Tea & Coffee

1985 Tea & Coffee

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
8.6
Chất lượng
8.2
Vị trí
8.2
Giá cả
8.0
Phục vụ
7.8
Không gian
8.2
5
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 40.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.0
    1985 coffee
    Lần đầu tiên cảm thấy cái đất Hà Đông có điều gì đó níu giữ tấm thân ục ịch béo múp cùng cái bụng trướng này nhé, chứ bình thường đi chơi là kbh chịu về tận đó đâu ý xa dã man luôn. Ghen tị vs các bạn ở trong Hà Đông thật sự luôn vì có quán cafe view ổn mà không gian rộng rãi nhiều góc sống ảo nữa chứ rồi còn đồ ăn nhất là bánh ngọt. Mình đã thử một vài đồ ở đây thì thấy khá vừa miệng. - Đầu tiên phải kể đến chè khúc bạch, một bát xinh xinh mà lại khá đầy đặn ý, miếng khúc bạch đc cắt bản to nhìn từng góc mịn màng cực kì mà đẹp nữa. Một bát sẽ có trân châu trắng, nhãn tươi, khúc bạch và đc rác chút hạnh nhân phía trên. Miếng khúc bạch mịn màng núng nính có 2 màu vs 2 vị khác nhau: màu trắng là vị truyền thống còn màu xanh là matcha, vị nào vị nấy đều rõ ràng. Từng miếng đều rất mềm vs mịn luôn ý, ăn cảm giác như tan ra nơi đầu lưỡi để lại vị ngậy béo sau cùng mà k hề ngấy hay bị ngọt. Nước kèm theo có vị ngọt thanh, chút mát lạnh từ đá cùng bị thơm bùi của hạnh nhân. Bát chè thật tinh tế và ngon lành cho ngày hè. - Điểm sáng tiếp theo chính là bánh ở đây, 3 loại mình đc thử đó là tiramisu, mouse chanh leo và bông lan trứng muối: 1. Tiramisu ngon mà k bị quá ngọt, bánh thơm mùi rượu rum, cốt bánh ít nhưng lại bông và mềm. 2. Mouse chanh leo thơm mùi chanh, vị chua thanh nhẹ cảm giác ngấy hoàn toàn k có, phần mouse chocolate bên dưới cũng vừa miệng nữa chứ, mỗi miếng đều như tan trong miệng. 3. Bông lan trứng muối đặc biệt hơn rất nhiều vì được dùng ruốc gà hongkong nhập khẩu giốn như ở Bánh Hongkong Hàng Lược ý chư sk dùng ruốc lợn nên vị khác lạ lại rất thơm nữa chứ. Cốt bánh ở đây phải nói là đỉnh nhất từ trong mấy loại btlm mình ăn gần đây, cốt bánh bông xốp đặc biệt vô cùng mềm và đủ ẩm ăn vào thấy êm ái nhẹ nhàng lắm. Sốt mình thấy hơi ít nên k rõ ràng vị sốt lắm nhưng bù lại cốt bánh ngon. - Ngoài mấy bánh ngọt thì quán còn có cả bánh mì hoa cúc 2 size bé vs to thấy chị chủ bảo là bánh này tiệm chị ý bán cực chạy luôn. Bánh mì đúng là rất thơm mùi hoa cúc, bánh dai mềm k bị khô hay cứng đâu. Mình ăn thì thấy bánh rất thơm luôn nhưng vị bánh hơi nhạt k nói tới ngọt hay k nhé vì 1 số người sẽ k thik ngọt quá 1 số người lại thích ý nhưng cái mình muốn nói là về phần vị. Kiểu vị bánh k rõ ràng nó k có vị thơm bùi béo của bơ sữa mà cứ là là và chỉ thấy hương hoa cúc là nhiều, nếu so vs bánh hoa cúc mọi người vẫn thường ăn túi nhập khẩu ý thì ở đây nhạt lắm. - Khá là tiện khi ở đây có nước hoa quả tươi đóng chai nhé. Mình có dùng nước cóc và nước mận đều thấy ưng cả. Nước cóc thơm dã man chuẩn vị cóc luôn, nước đc lọc sạch nên k có lợn cợn tí nào cả. Nước mận uống thanh mát mà lại k hề ngọt, một ngụm hết cả chai cũng được ý. - Bất ngờ ở đây có cả vài đồ ăn nhẹ như mỳ spaghetti ăn cũng khá ok. Bánh mỳ muối ớt mn k nên dùng vì nó quá mặn ý, mặt lắm luôn mà k ngon kiểu sặc ớt ý. Còn có cả trà sữa trân châu nữa k k khuyên nên gọi thôi vì cơ bản ở đây quán là cafe nên việc trà sữa k ngon là điều hiển nhiên ý. 💲25k ~ 50k 📍1985 cafe - số 108 đường 19/5, Hà Đông ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
4 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.2
Giá cả
8.2
Chất lượng
8.6
Phục vụ
8.0
Không gian
7.8
8.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập