Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cao Nguyên Đá Đồng Văn

Cao Nguyên Đá Đồng Văn

- Nhóm hội, Khách du lịch
9.8
Không gian
8.0
Phục vụ
7.8
Giá cả
7.8
Chất lượng
7.3
Vị trí
8.1
4
Bình luận
Đang cập nhật
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Ngân Trần
    đã bình luận bằng Web
    6.0
    Cao Nguyên Đá Đồng Văn
    Nằm cách thủ đô Hà Nội 320km về phía Bắc, Hà Giang là nơi bạn phải đến 1 lần trong đời. Sau khi xuống sân bay, ngủ 1 giấc rồi bắt xe khách đến thành phố Hà Giang. Đến đây cũng tầm xế chiều, mình nên ở lại thành phố Hà Giang ăn uống, nghỉ ngơi rồi thuê xe máy sáng sớm hôm sau xuất phát sớm lúc 7h. Hành trình Hà Giang-Quản Bạ-Yên Minh-Sủng Là-Đồng Văn. Con đường quốc lộ 4C bắt đầu hẹp dần từ Hà Giang, sau khoảng 47 km chạy xuyên qua những cánh đồng, dọc theo sông và vượt dốc Khi đến khúc ngoặt đầu tiên rẽ vào Tam Sơn (Quản Bạ) bạn sẽ nhìn thấy núi đôi. Sau đó đi tiếp khoảng 48km nữa sẽ đến với Yên Minh check in và ăn trưa tại đây Từ thị trấn Yên Minh rẽ theo lối đi Đồng Văn bạn sẽ đi qua 1 con dốc uốn lượn, quanh co là dốc Thẩm Mã, đây là cánh cổng đưa ta đến cao nguyên đá Đồng Văn. Đứng trên mỏn đá chụp xuống sẽ có những tấm hình ấn tượng đấy nhé. Đi tiếp tầm 15h30 sẽ đến thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là tham quan nhà của Pao, check in cùng hoa tam giác mạch. 16h lên đường đi dinh họ Vương. Khoảng 16h15 có mặt ở dinh họ Vương tham quan chụp ảnh. 16h30 lên đường đi cột cờ Lũng Cú, 17h30 đến Lũng Cú, chạy thẳng xe lên chân cột cờ để gửi xe và check-in trên đỉnh. 17h đến Lũng Cú, bạn nên đến Lũng Cú sớm vì trời ở đây tầm 17h30 là bắt đầu sập tối, đi đường đèo khá nguy hiểm. Các bạn nên tranh thủ nhé. Bạn nào tay lái yếu, muốn về ĐỒng Văn sớm thì nên chọn 1 trong 2 là Dinh nhà họ Vương hoặc cột cờ Lũng Cú để an toàn nhé. ...Xem thêm
  • Giang Vo
    đã bình luận bằng Web
    9.0
    Thiên nhiên hùng vĩ
    Mình và nhóm bạn có dịp trải nghiệm du lịch Hà Giang. Nhóm mình thuê xe từ Hà Nội đi tham quan cung đường Hà Giang, có dịp đến cao nguyên đá Đồng Văn, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình là thiên nhiên thật hùng vĩ, núi đá cheo leo, núi non trùng trùng điệp điệp, núi chồng núi. Không khí rất trong lành, mát mẻ. Mình đi đúng dịp tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần đầu tiên được tổ chức ở Đồng Văn, có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn được làm từ hoa tam giác mạch như bánh, trà..Nếu mún đi phượt mình nghĩ nên hãy đến đây một lần, rất đáng để trải nghiệm. ...Xem thêm
  • Hoa Phan QA
    đã bình luận bằng Web
    7.6
    Quá hùng vĩ
    Từ Hà Nội bắt xe lên Hà Giang, xong thuê xe chạy lên Đồng Văn, trên đường đi sẽ đi ngang đoạn Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Phải nói là quá ấn tượng khi đi qua cung đường này, những vách đá cheo leo phủ lên mình những mảng xanh xen kẽ với màu xám của đá, tạo nên cảm giác rất hoang dã, tiết trời se lạnh rất thích, nhìn đâu đâu cũng là đồi núi trập trùng. Suốt chặng đường, không biết tụi mình đã dừng lại bao nhiêu lần để... chụp lại, mà chụp hoài cũng ko thấy đủ, vì đi tới đâu cũng thấy nó đẹp ...Xem thêm
  • Ngan
    đã bình luận bằng Web
    9.8
    Những cung đường chân mây.
    LỊCH TRÌNH SG - HÀ GIANG - HN 4 ngày, thứ 7, CN, thứ 2, thứ 3. Tối thứ 6, sau khi làm việc xong thì đi Hà Nội, bay lúc 22:30, săn vé rẻ rẻ thì khứ hồi là 1,477,000 VietJet. Tới sân bay Nội Bài khoảng 2h đêm. Uber car hoặc Grab car đến khách sạn gần bến xe Mỹ Đình ( < 200,000, không nhớ rõ), thuê phòng theo giờ để ngủ tới sáng (120,000), rồi ra bến xe MĐ cho tiện. .... #Ngày 01, Thứ 7: Sáng 7:00 từ Hà Nội -> Hà Giang, từ bến xe Mỹ Đình. Vé xe 200,000/vé giường nằm, ai đi với người yêu/bạn thân thì nằm chung giường đôi xe Hải Vân, ôm nhau ngủ được ấy ))). Còn độc mã thì đi xe khác, em thì đi xe Thịnh Mỹ, hoặc xe Cầu Mè cũng được. (google sdt nhà xe). 11h30 dừng ăn cơm ở Bắc Giang, 2h chiều tới Hà Giang, nếu chưa thuê phòng ở đâu thì thuê luôn phòng trong bến xe, cũng sạch sẽ, có nước nóng đầy đủ, 3 người/phòng/3 giường chừng 150k/đêm thôi. Còn muốn trải nghiệm ngủ nhà sàn, ăn món dân tộc, uống rụ ngô (bị ép uống) thì liên hệ ở nhà bạn này, tên Tế, 1991, người dân tộc Tày, làm hướng dẫn viên du lịch: 0944501972. Rụ ngô chất lượng thì ko bị đau đầu khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhưng lúc xỉn thì phê lắm. :)) .... #Ngày 02, Chủ nhật: Vì đi một mình con gái nên không can đảm thuê xe máy để đi chơi, lựa chọn đúng đắn dễ sợ, chứ thuê xe máy đi có mà ngất giữa đường, đường đèo ghê gớm lắm, vững tay lái mới được đi. Quan trọng hơn là có người lo lắng cho mình. :> Em book tour du lịch đi chơi lun, may mắn đi chung với hai vợ chồng anh kia cũng ở SG ra, nên Hướng dẫn viên Du lịch (HD) đặt xe 4 chỗ, xe gồm bác tài, HD, 3 khách, mình trả tổng tiền là 2,080,000 (TIP cho HD và bác tài riêng), 3 ngày 3 đêm. Quá là rẻ và chất lượng luôn. Nên đi ra đây chỉ cần đi với 2 người bạn thân nữa là chuẩn ko cần chỉnh. ;)) Thức ăn ok lắm, sạch sẽ, một bàn ăn 5 người lúc nào cũng có 6-7 món ăn. Tài xế trẻ hài hước, lịch sự, hiểu biết, HD là nữ cũng dễ thương, dịu dàng nữa. Tới phần đi chơi, sở dĩ chọn ngày đi chơi/ngắm cảnh chính vào chủ nhật-thứ hai là vì thời gian này sẽ ít du khách, thường họ chọn đi vào thứ 6-7-cn chứ không nghỉ 2 ngày đầu tuần. Em thì ngược lại, lúc em đi chơi thì họ về hết rồi nên lúc chụp hình thì nhìn thoáng, không có người đông chen chúc, không bị làm phiền, cản view đẹp, không kẹt xe. Nghiên cứu cả tháng trời mới chọn được ngày đó đó. :)) Quan trọng là hên, chứ bên tổ chức người ta chỉ bán tour vào thứ 6 thôi. Tour không dành cho người say xe. Đi xe 4 chỗ nên cũng sốc dữ lắm, dù xe có tốt nhưng mà đường có đoạn cũng xấu, bụi, mở rộng đường tùm lum, đường đèo quanh co nhiều khi muốn xỉu, >300km xoắn não cả đi và về. :)) Đi cung đường Yên Minh - Lủng Cú - Đồng Văn, bắt đầu từ 7h30 sáng sau khi ăn. Các điểm chụp hình: - Trên đường đi dừng lại chụp hình mây dưới chân núi :> - Chụp hình với hoa tam giác mạch, 10,000/người, mà mùa này hết hoa rồi, tháng 10 mới có. - Đồi thông Yên Minh, nhìn cũng giống Đà Lạt, không quá đặc biệt, nếu đi hai người cắm trại trên đó thì tuyệt vời. - Xã Phố Cáo - Sủng Là - Làng văn hóa Lũng Cẩm (bối cảnh phim "Chuyện của Pao"). - Dinh thự vua Mèo Vương Chí Sình ( ông nội này chuyên buôn bán thuốc phiện xuyên biên giới Trung Quốc). - Cột cờ Lủng Cú, địa đầu Cực Bắc - Đường biên giới Việt Trung, nếu đem máy siêu zoom theo thì có thể nhìn thấy... đường bên kia nước Tàu. *Ngày này chụp siêu nhiều hình, mệt lắm. :)) • Chiều 16:00 bắt đầu khởi hành qua Đồng Văn. Ăn, ngủ, ngắm phố cổ về đêm tại Đồng Văn. 21:00 là mệt rồi, ăn xong về ngủ sớm, mà ít có ai về ngủ liền lắm, về xem hình coi cái nào đẹp đẹp post FB sống ảo. :> .... #Ngày 03, thứ 2: Đi cung đường Đồng Văn - Mèo Vạc - về lại bến xe TP. Hà Giang. Các điểm chụp hình: - Cao nguyên đá - Các đoạn đường đèo - Mã Pì Lèng (siêu ảo lun) - Làng thổ cẩm Lùng Tám, xem họ dệt vải lanh như thế nào, có thể mua về (túi/ ví, quần áo thì chắc ko có tiền mua đâu, 30 triệu/bộ lận )))) - Hai bên dòng sông Miện, có cây cầu dây văng đẹp lắm (nếu còn sức) - Núi đôi Cô tiên - Cổng trời Quản Bạ - Km 0 ... Thật ra còn nhiều điểm chụp ảnh lắm, nếu muốn dừng lại 5-10ph bác tài sẽ dừng. Mấy chổ đó khó đặt tên nên khó viết ra đây. Tại em cảm thấy đẹp thôi chứ nó hổng có trong lịch trình của họ. Đoạn đường rất dài và hơi đuối sức với con gái nên tới 18:00 về tới TP. Hà Giang để ăn cơm chiều là mệt lắm rồi. Vào nhà nghỉ trong bến xe thuê phòng khoảng 1 giờ, 70,000, để tắm, nghỉ chút xíu rồi ra xe về Hà Nội, chuyến xe 8:30 tối, về tới Hà Nội 4h sáng. Muốn về SG luôn cũng được nếu đặt vé trước đó. Hoặc chọn cách ở lại Hà Giang sáng mai đi Hoàng Su Phì. (Tại mùa này không có lúa chín nên em không đi mà về Hà Nội). Vì bên chổ HD đặt vé dùm, họ đặt vé xe Hải Vân (200,000/vé), mà xe đó phải nằm chung với 1 người lạ, nên em đã phải mua thêm 1 vé, nghĩa là 1 người nằm 2 giường, để khỏi đụng chạm người lạ, sang vl. )) #Ngày 04, thứ 3: Vì chưa bao giờ đi Hà Nội, nên 5h sáng hôm nay tranh thủ đi lượn vài vòng, tới 3h chiều ra sân bay về SG. :)) Năm sau lại đi tiếp, nhưng sẽ đi mùa lúa chín, chụp ảnh ở Hoàng Su Phì, đi sâu vào bản làng của người dân tộc và đi Sapa hoặc Mộc Châu. May mắn hơn là đi vào 3 ngày đầy nắng của mùa đông. Chứ mùa này ở Hà Giang sương mù dày đặc, không ngắm cảnh được, tầm nhìn xa 5 mét. Nhưng mỗi mùa có một cái hay riêng, đẹp nhất vẫn là mùa xuân. Đó là dấu ấn của tuổi 25, vui vì đã làm được điều mình thích. Cái gì cũng có cái giá của nó. 1,000 tấm ảnh không phải điều dễ dàng. Hết phim. :)) ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
7.8
Chất lượng
7.8
Phục vụ
8.0
Không gian
9.8
8.1 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang cập nhật
Website
www.dongvangeopark.com
  • Sân Tennis Sân Tennis
  • Có wifi Có wifi
  • Có hồ bơi Có hồ bơi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có hỗ trợ hội thảo Có hỗ trợ hội thảo
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập