Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Sa Nhiên Garden - Khu Vui Chơi

Sa Nhiên Garden - Khu Vui Chơi

9.6
Giá cả
9.4
Phục vụ
9.4
Không gian
9.2
Chất lượng
8.2
Vị trí
9.2
5
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.000đ - 60.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Uyen Phan
    Uyen Phan
    đã bình luận bằng Web 06/05/2020 09:53:39,
    8.4
    Chuyến đi chơi cuối tuần
    Cuối tuần rồi nhân dịp được nghỉ dài ngày và sau dịch Covid 19, mình và gia đình quyết định đi chơi không quá xa***để xả stress chuẩn bị cho các cháu vào học học kỳ 2 muộn. Sau khi tham khảo gia đình mình chọn Nhà Úp Ngược Sa Nhiên Garden ở Sa Đéc, Đồng Tháp, cách***khoảng 200km, thời gian di chuyển khoảng 3h đồng hồ, vừa đẹp cho một chuyến dã ngoại trong ngày. Nhà mình xuất phát từ 6h30, tới nơi khoảng hơn 10h, lúc này nắng vừa lên, phù hợp để chụp ảnh nhất. Giá vé ở đây là 40k, gồm 2 khu. Không khí khá mát mẻ vì nhiều cây xanh, những khu chụp ảnh cũng đẹp, đặc biệt là có khá nhiều hoa. Hai nhóc con nhà mình mê tít nhà úp ngược, cứ đòi chụp ảnh ở khu này nhiều, các cô chú nhân viên cũng rất chìu, giúp gia đình mình chụp khá nhiều ảnh. (Nhưng do ảnh trong nhà ngược toàn là ảnh gia đình có dính các cháu nên mình không up lên, xin lỗi mọi người). Sau khi chụp ảnh ở khu vực 1 là vào khoảng 12h30, cả nhà đều đói meo, các bạn nhân viên hướng dẫn nhà mình bên khu 2, có nhà hàng ăn uống phục vụ buổi trưa và nhiều ảnh chụp khác. Các bạn nhân viên còn hỗ trợ giúp đặt món để nhà mình có thể thong thả đi bộ quanh khu 2 mà vẫn được lên món ăn sớm. Khu 1 có đồi cỏ, xích đu, nhà trên cây... Món ăn ở quán cũng khá hấp dẫn, kết hợp với cái bao tử đói meo nên nhà mình ăn ngon lành. Món ăn nấu đậm đà khẩu vị miền Tây, ngọt mặn kết hợp nên hợp khẩu vị với nhà mình. Nhà mình gọi lẩu hải sản, cơm chiên hải sản, gỏi xoài tôm khô, thêm 1 phần cá kho và cơm trắng, cả nước nữa thì tổng thiệt hại hết khoảng 650 - 700k cho một nhà. Nhà mình ăn uống đến khoảng 2h30 thì lên xe, đảo qua khu làng hoa nhưng phần nắng nóng, mệt và cũng không có nhiều hoa hấp dẫn nên nhà mình về luôn. Dù sao***con cũng mua được một chậu***đêm để mang về làm kỉ niệm rồi nên nhà mình cũng không định mua thêm hoa. Định ghé làng bún nhưng lạc đường nên cuối cùng cũng thôi. Kết thúc chuyến đi lúc 6h chiều, nghỉ ngơi và chuẩn bị một tuần mới thôi. ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.2
Giá cả
9.6
Chất lượng
9.2
Phục vụ
9.4
Không gian
9.4
9.2 điểm - Tuyệt vời
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập