-
5.8Nhẹ nhàng sắc xanhTớ có viết bài cho chỗ này, nhưng vì nghe mùi PR quá, nên thôi thì thành thật vài lời với tình yêu ở đây vậy. Trước hết, nếu tớ không được dụ đến đây, thì hẳn tớ cũng không biết chỗ này, vì hơi khuất, mặc dù nằm ngay phía trên Bò Sữa Long Thành nhưng hơi thụt vào bên trong, bạn sẽ phải chạy lên một đoạn dốc ngắn. Theo ý kiến cá nhân tớ, chỗ này rất ổn - một sắc xanh êm ái tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong những trưa hè nắng gắt. Không gian rộng, thoáng, bạn có thể đi loăng quăng tham thú, ăn uống một cái gì đó nhẹ nhàng. Thật ra tớ nghe không-ít lời cảnh báo các bạn đừng bao giờ ghé chỗ này vì giá cả chặt chém hết sức, nhưng thực tế (ở cái lần tớ đi) thì không như vậy. Tớ ăn 1 tô bún bò ở Bò Sữa Long Thành 4o đồng nhưng ghê lắm, nổi da gà - cơ mà tớ ăn 1 tô bún thịt nướng ở đây 45 đồng quá chời thịt, vệ sinh và ăn cũng ưng miệng. Hủ tíu cũng ngon. Tớ không biết có phải tại tớ đi cùng lãnh đạo cấp cao không chứ nếu để bình thường mà đồ ăn thức uống như vậy là thừa duyệt đó. Thêm vào đó là nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ và mát rười rượi )) Nói chung, tớ thật sự recommend chỗ này. Lần sau đi VT tớ sẽ khám phá lại và cập nhật thông tin khách quan hơn cho các bạn. Mỗi tội tớ thấy hình như ở đây rất ít sữa Long Thành thì phải, chưa kiểm tra nên không chắc. ...Xem thêm