-
1.0Ko có lần thứ 2Quá sức thất vọng vì nhà hàng lớn thế mà nv pv quá sức tệ, mình phải nói là quá sức tệ. Mình vào nhà hàng ăn trưa vào khoảng 12h kém, lúc này quán vắng và mình bắt đầu order món. Mình đi 2ng và order 1 lẩu 299k, 1 tobokki hải sản xong nửa tiếng đồng hồ nv đến và nói ko có tobokki, mình cũng hơi đơ vì ko có thì nói luôn từ đầu nghĩ sao mà mình đợi đồ ăn nửa tiếng rồi ra nói ko có, mình order lại khoai tây chiên và pizza. Xong ngồi đợi mà héo mòn đói cái bụng thêm nửa tiếng đồng hồ nv ra nói ko có pizza, lần này thì mình đơ tập 2, nghĩ sao ko có thì nói luôn chớ đợi cả tiếng rồi mà vẫn chưa lên món, quá thiếu chuyên nghiệp, mình gọi lại gà chiên bơ, mình hỏi thế rồi món lẩu mình đâu thì nv bảo sắp xong. Rồi món lẩu và khoai tây chiên cũng đc lên sau hơn cả tiếng đồng hồ ngồi đợi, mình hỏi thế gà chiên bơ làm chưa, nv bảo chưa, mình nói thế thôi đừng làm nữa, mình đi ăn trả tiền có xin đâu mà ngồi chờ trực cả buổi. Tưởng mọi chuyện ok rồi ăn cho đỡ đói đã mà ai ngờ đang ăn nv pv khách bàn bên mà đi thẳng vô bàn mình với tay đưa nước pv bàn bên quá bất lịch sự (ai từng đi thì biết cách sắp bàn ntn để dễ hình dung nha), bàn bên thấy nv pv thế mặt cũng đơ ko khác gì bàn mình :))))) mình ngồi ăn tiếp thì đang ăn nghe có bàn gọi cho cái vá (lúc này phải gọi sốc tận ốc :)))) 1 chị nv tỉnh ruồi qua bàn mình hỏi cái vá dùng xong chưa, nồi lẩu vừa ra múc đc mấy miếng tới hỏi vá dùng xong chưa chắc định mang sang bàn bên kia quá, đúng là lộn cái bàn. Mình ăn xong gọi tính tiền, nv liền mang bill ra, mình nghĩ cái gì cũng chậm chỉ có tính tiền là nhanh mà ai ngờ chưa, mình lại bị mấy bạn nv cho lộn cái bàn tiếp :))) nv mang bill ra nói check thử đúng món chưa mình ok xong rồi nv mang lại bill vào (chưa cho tính tiền :))))) nv lật menu ra xem khoai tây chiên bn tiền để tính xong ré lên khoai tây chiên mấy tiền, rồi chị kia tiếp lời coi trong menu thử mấy :))) mình đơ thật chớ xong rồi nv loằng quằng cái gì cả buổi lâu, mình đợi tiếp gần nửa tiếng thì ko chịu nổi rồi mình hỏi có tính tiền ko? Thì có chị kia như quản lý bảo mang bill ra cho khách, rồi anh nv ré qua nãy h rồi sao chưa mang bill ra, lộn cái bàn mấy tập liên tiếp mới đc trả tiền :))))) Vào nhà hàng là 12h kém mà hơn 2h mới bước ra khỏi trong khi tgian ăn cỡ 30ph mà gần 2 tiếng đồng hồ ngồi đợi, lần đầu và cũng ko có lần tiếp theo Đồ ăn ngon nhưng cung cách pv quá kém đủ để khách ko dám bước vào nhà hàng lần nữa. Nhà hàng nên training khâu nv pv chuyên nghiệp hơn vì mình đi rất nhiều nhà hàng Nhật rồi và đã là nhà hàng Nhật thì chuyên nghiệp và lịch sự là điều ko thể thiếu chớ đừng nói đến đồ ăn ngon hay ko. ...Xem thêm

