-
3.4MẮC HẾT SỨC, ÍT NỮAHồi trước rất hay ghé quán ủng hộ. Nhưng đợt này quay lại ăn nhưng tràn trề 1 bầu trời thất vọng tột đỉnh. Đi 3 người ăn hết 500 mấy ngàn ko 1 chút no. Ốc lượng rất ít, kiểu như bán có khách quen rồi nên bắt đầu xén khẩu phần. Cái tô ốc bưu um hồi xưa đầy ắp (mấy chỗ khác vd như ốc giang nam...) thì qua đây được đúng nửa tô. Ốc chế biến ko hề thấm, lạt nhách, nước sốt lúc nào cũng khô queo nên tới đây mà ăn ốc chấm bánh mì là sai lầm đó. Ngày xưa mình có camplain với chủ quán nhưng quán có vẻ ko tiếp thu. Mà ăn xong ít rồi, tính bill món mô cũng toàn 75, 80k hết hồn luôn á. Món chi cũng xí xi đến nỗi cà na mình phải kêu thêm 1 dĩa chứ nó ít quá ăn ko đã cái nư ý. Thôi vĩnh biệt. do tin tưởng quán quen hay ăn nên ko chụp hình lại. nhưng sau đợt này thì thôi e xin comeback lại ốc giang nam nhiều ngon bổ rẻ. ...Xem thêm