-
6.0Mì Quảng Bà VịCó thể nói đây là 1 trong những quán có tiếng & có tuổi ở DN này . Ko biết vì ngày xưa ít quán mỳ hay chưa được đi thử nhiều nên thấy ngon. Hay do bây giờ chất lượng nấu nêm nếm càng giảm đi ? Quá lâu mới đến đây ăn lại . Và cũng ko may cho quán mình lại đến đúng lúc chắc nhân viên chưa đi làm lại ( Mồng 7 Tết ) ,nên người nhà phải tự chạy bàn . -Bước vào quán , bàn ghế thì lệch lộn xộn . Tô trên bàn còn ngổn ngang , chưa ai dọn . Nhiều bàn như thế , ko chỉ riêng bàn mình chọn ngồi . Ngồi mãi anh nhvien ( hay ng nhà ) cứ chạy ra chạy vào bưng cái này cái kia cho khách , mình gọi mãi nhờ dọn bàn ko đc , nên mình tự dọn luôn 😤 -Ram ko ngon , nó cứ ngọt ngọt . -Mỳ vừa bưng ra mình nhìn màu là nghi nghi rồi , ko đậm đà, nước lỏng lẻo . Và i chan , mỳ cá thì còn tạm tạm , chứ mỳ gà tôm thì hình như mỳ & nước ko có liên quan đến nhau . 😤 -Ăn xong xin nước uống thì bình trà nào cũng hết 😤 Thôi nhịn luôn . Lâu lâu ghé lại ăn tô mỳ nổi tiếng năm xưa mà thất vọng dễ sợ ! 😤 ...Xem thêm