-
8.4Rẻ hết hồnHoài niệm 1 tí vì giờ mình đang rảnh. Vào Đà Nẵng thì mấy chỗ này đúng kiểu cần phải đến này Trong ảnh là 3 quán (đáng nhẽ còn cả ốc nhưng ảnh đâu mất tiêu rồi :) 1. Kem bơ cô Vân - 10k Ối mẹ ơi, ở Hà Nội ăn 28k 1 cốc mồm ăn đã kêu rẻ rồi mà vào đây có 10k mà ăn khác bọt hẳn luôn, ngon hơn tỉ lần. Mình thử 2 loại là kem bơ và mãng cầu. Kem bơ ngon hơn nhé, ngon hơn tỉ lần ý hic 2. Bánh canh - 25k (thì phải) Ngon, đối diện hàng kem bơ luôn. Nếu thêm xương thì thêm 10k thì phải ạ 3. Bánh đập, bánh bột lọc (gần hàng ốc) - 25k Có cả bánh mì kẹp bánh bột lọc mà dị quá không dám thử 🤤🤤 bánh bột có 2 loại nhân là đậu xanh và tôm thịt. Bánh đập kiểu lá phở cuốn với bánh đa, ăn cũng ổn 4. Ốc: 50k (thì phải)(vào chỗ đồ ăn nó đập vào mắt luôn) Có mấy loại ốc mà không còn ảnh nên mình quên mất rồi. Cay, cay dã man ạ. Vừa ăn vừa toát mồ hôi chảy nước mắt. Chắc tại em không ăn được cay.. nhưng ngon, đậm đà lắm hehe Gửi xe hết 3k (quá rẻ cho cả bữa ăn ngon nên em đưa luôn 5k) Chốt đi ăn 3 người mà chia ra cho 1 bữa ăn no đến nửa đêm: 57k Điểm trừ là hơi xa chỗ em ở. Btw ăn xong lên lotte uống Phúc Long là hết xẩy Hôm nào rảnh tiếp em sẽ review về Năm Đảnh cho mọi người hehe À em sắp đi Đà Nẵng tiếp thì phải, ai biết quán nào ngon cmt ở dưới em sẽ trải nghiệm thử ...Xem thêm