Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Hùng Mập - Gà Đèo Le & Hải Sản

Hùng Mập - Gà Đèo Le & Hải Sản

-
- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
6.5
Vị trí
6.5
Không gian
4.0
Giá cả
4.0
Chất lượng
4.0
Phục vụ
5.0
2
Bình luận
Đang mở cửa  14:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
60.000đ - 165.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.0
    "không đến lần hai"
    Hôm trước mình và bạn có ghé vào quán ăn đồ hải sản tự chọn ở đây. Là một thành viên của foody đã lâu nhưng chưa bao giờ mình vào review - đánh giá về quán ăn nào cả , còn bây giờ thì mình quá bức xúc nên mới viết đôi ba dòng trải nghiệm về quán. Bản thân mình cũng chỉ muốn dành cho quán 4 chữ “Cực kì thất vọng” mà thôi, hôm đó mình có kêu 3 món là Gỏi sứa, chip chip hấp, sò nướng mỡ hành. *Gỏi sứa: mình không biết liệu đây có phải là món gỏi hay là sứa chấm mắm ruốc nữa, hương vị cực kì nhạt. Dường như quán chỉ trộn nguyên liệu lại với nhau, không cho chút gia vị nào rồi đem lên cho chén mắm ruốc mà chấm, không có mùi vị gì của gỏi sứa,hay đây là một "phong cách" gỏi sứa mới của quán cũng chả rõ. Mình và bạn đành phải ngậm đắng nuốt cay hi vọng món thứ 2 chắc quán sẽ làm ổn hơn :)) *Chip chip hấp: món đầu tiên khiến mình “thất điên bát đảo” rồi nên món thứ 2 tưởng chừng sẽ đỡ hơn vì dù gì đây là món đơn giản, chip chip chỉ cần hấp lên thêm chút gia vị nữa thì sẽ ngon ngay nhưng…quán lại làm mình thất vọng tập 2. Gọi chip chip nửa cân mà mang ra 1 tô được vài con lèo tèo, mà sả với rau là phần lớn, chip chip không tươi ngon toàn những con bị chết và dính đất. Mình từng mua hải sản ở ngoài vào quán nhờ họ chế biến rồi trả công nên mình áng chừng được lượng chip chip như thế nào, 2 người chỉ mới gắp vài đường cơ bản là đã hết sạch sành sanh (còn sả 😀 :D) *Sò nướng mỡ hành: Đến đây thì mình thất vọng toàn tập, cũng gọi nửa cân mà dĩa cũng được vài con thôi, sò nướng ăn dai nhách, mùi vị chẳng đâu vào đâu. Mà đây cũng là lần đầu mình thấy só nướng mỡ hành k có lạc rang. Cái tính hoa là phải có lạc rang để dậy lên cái vị bùi béo chứ. Ăn 3 món với 1 lon bia hết 310k mà thấy chẳng có chút gì dính bụng cả. Quán này mình vào một lần và hẹn sẽ không bao giờ có lần sau 😀 😀 Các bạn hãy cận trọng trong việc chọn quán để không ảnh hưởng đến dạ dày của mình nhé. Thân ái! ahihi ...Xem thêm
  • Dolly Dolly
    đã bình luận bằng Web
    7.0
    Quán Hùng Mập 2
    Đi ăn hải sản vào đúng chiều 30 tết nên tìm mãi cuối cùng cũng có quán này còn đang phục vụ khách nên 2vc quyết định vào đây ăn. Hôm đấy mh ăn 1kg hàu hấp sả (100k/đĩa gồm 70k/kg hàu + 30k tiền công), 1 kg hàu nướng mỡ hành (100k/đĩa gồm 70k/kg hàu + 30k tiền công) và 1 nồi lẩu hải sản cho 2 ng. Quán đông khách nên phục vụ chậm, hàu sữa hấp ăn ngon, nước chấm cũng ngon; hàu nướng mỡ hành thì nhiều mỡ quá nên hơi ngấy quá nhưng được cái hàu ở đây mập, béo, ngậy ăn rất ngon. Còn lẩu hải sản ăn không đặc sắc lắm. ...Xem thêm
2 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.5
Giá cả
4.0
Chất lượng
4.0
Phục vụ
4.0
Không gian
6.5
5.0 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  14:00 - 23:00
Thích hợp
Giờ nhận khách cuối
22:00
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 3 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
100 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập