-
3.4Phục vụ thực sự có tâm :)Mình uống Domino khá là nhiều, nhất là trs Đào ở đây. Nhưng mà chưa thật sự tới uống tại quán lần nào cả, toàn là bạn mình mua cho mình thôi. Thế cơ mà hôm sinh nhật mình, mình có tới đây mua trs về uống, mà cách phục vụ ở đây buồn cười lắm cơ. Mình ord thì hỏi tới 3,4 lần trong khi mình nói Tiếng Việt chứ có phải tiếng Lào đâu :) Khách thì đợi dài cả cổ trong khi nv thì cứ rúc rích cười với nhau, nch và xem như khách k tồn tại v :) Cơ mà th, dù sao sau 20' ngồi ở quán vắng tanh thì mình đã có trs mang về :) Sau đó tự dặn lòng là sẽ k mua tại quán nữa mà sẽ ship tới nhà. R ngày hqua mình có ord 3 ly trs,1 trs Đào, 2 trs truyền thống ( tức là trs k bỏ vị vào) nhưng trong menu thì là k có trs truyền thống nên mình mới đặt trs Socola K BỎ VỊ và trs Đào K BỎ VỊ. Lúc nv gọi điện confirm thì mình đã nhắc đi nhắc lại và nv đã đảm bảo là 1 trs Đào và 2 trs truyền thống. Thế mà shipper ship tới nhà mình thì lại là 1 trs Đào và 2 TRÀ TRUYỀN THỐNG :) Hỏi thì anh shipper mới bảo là đưa đơn cho quán làm chứ ảnh k có biết :) Ok, ở đây thì k thể trách a shipper đc, cơ mà hỏi quán này, quán kinh doanh cũng đã lâu r mà nv kb phân biệt đc thế nào là trà và thế nào là trs hử? :) Lúc đó kp vì mình đi học chứ k là đã đổi r. Cơ mà bạn mình nói th uống đại cũng đc, nhưng mà đó là là ly trà KINH KHỦNG NHẤT mà mình từng uống :) ly trà của mình lạt nhách mà đắng ngát còn ly trà của bạn mình thì lại chua và đắng, nó bảo vị như bị thiu r ấy. Bỏ ra gần 80k cho hai ly trà thì k đắt nhưng mà nó k đáng một chút nào hết. Thôi thì coi như đây là lần cuối mình tới quán luôn nhé, mình sẽ bảo bạn bè KHÔNG BH uống ở đây nữa :) ...Xem thêm

