Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Đệ Nhất BBQ - Buffet

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.5
Vị trí
7.2
Giá cả
7.1
Phục vụ
7.1
Không gian
6.8
Chất lượng
7.1
59
Bình luận
Chưa mở cửa  10:30 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
159.000đ - 229.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Rua Mai
    Rua Mai
    đã bình luận bằng Android 15/09/2019 01:12:12,
    4.8
    Đã đổi chủ, chủ mới đang tính đuổi hết khách quen của quán
    Đã ăn ở đây nhiều lần, rất là thik vì đồ ăn ở đây tươi ngon, đa dạng. Thịt nướng thì ướp đậm đà, thịt chất lượng. Lẩu cụng rất đậm vị, đồ bỏ lẩu cũng tươi và phong phú. Cá hồi tươi ngon, béo ngậy. NHƯNG LÀ TRƯỚC ĐÂY THÔI. GIO THÌ NGƯỢC LẠI. TỆ RẤT RẤT TỆ. TỆ TỚI MỨC KO THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Cá hồi cắt móng như tờ giấy, ánh sáng có thể len lỏi qua từng thớ thịt cá. Đẻ lên khay cũng Leo tèo vài sợi củ cải. Thấy đĩa cá hồi sashimi ko dám ăn luôn. Kiểu làm cho khách biết có sự tồn tại của cá hồi kèm nhưng theo lời nhắc nó ghê lắm đừng ăn, đau bụng đấy. đến lát cá bỏ lẩu cũng phải lóc mỏng ra chứ ko cắt lát đnagf hoàng đâu, chắc sợ tốn. Rau , nấm ăn lâu ko tươi ngon sạch sẽ như hồi TRC nữa. Kiểu chủ này max tiết kiệm hay sao ấy, kiếm mọi cách để lợi nhất ấy. Chả lụa thấy một nữa đổi màu đậm, chắc của hôm qua, 2 loại salat đc thêm vài sợi chả lụa, c chiên auto chả lụa luôn. Khoai lang kén mềm nhũn cầm vào dầu rướm đầy nên ko dám ăn luôn. Khoai tây cứng khắc, canh rong biển ko thể chê thêm đc nữa. Đến phần thịt nưởng kiểu như tất cả các lát thịt đc ngâm nước rồi đem ra rải ít gia vị lên và mang ra cho khách hay sao ấy. Nó cứ bêu bêu lạt lỏng sao ấy, đến nước chấm cũng đổi luôn rồi, ko thơm ko ngon j nữa cả. Thịt dở, ướp dở, nước chấm dở. Đc món ốc cà na vẫn ngon như cũ nhưng khổ nỗi ăn chục con đã có 5 con khô héo tới mức ko thể bóng cái vảy ra. Đến lượt tráng miêng. Thường thì còn mình rất thik bánh ở đây. Phải ăn trên 5 cái.hôm này ăn vào chê dở ăn đúng 1 cái, lấy loại khác cũng cắn thử rồi ko ăn. Sữa bí đỏ cậu ấy vẫn chê, sữa chua thấy vẫn ăn hết hũ nhưng mình thấy nó gợn gợn kiểu làm bị faill. Nói ra chắc mọi người bảo mình khó tính chứ thật sự hôm này nhìn trái cây cubgx ngại ăn. Đc 1 ít dưa hấu và thanh long để lát. Còn lại nào thanh long, dưa hấu, thơm cát nhỏ ra bằng đốt ngón tay để trên dĩa và trong hũ thủy tinh kiểu muốn làm chè trái cây ấy. Nay còn có thạch đoong sương nhiêif màu nữa. Rồi cũng kiểu dáng chảnh cắt hạt lựu ra bỏ trên cái thìa nhiều màu sắc.huhu. ở ngoài bước vào tưởng đâu quán có decor mới. Vào phải soi kyzx lắm mới biết đó phiên bản sang chảnh lỗi từ mấy chén thạch ở trên cắt ra. Mình ít khi đánh giá quán nào nhưng lần này quá là hụt hẫng và đầy tiếc nuối nên phải viết dài như vậy mong chủ mới đọc được. Từ 1 quán rất đông khách, NV chạy ko kip, ai nấy đều khen. Giờ mọi thứ thay nó cứ như khoác lớp áo cũ nhưng bên trong đang bị ruốt ruột vậy. Chắc là sáng quán mà ko thể giám sát nên để nhân viên tự làm hay sao vậy ko biết, chứ ko ai đi sang 1 cái quán làm ăn phát đạt như vậy trong 1 tháng lại đuổi khách nhanh như vậy. Tính chụp ảnh lát cá hồi lại bà con chiêm ngưởi độ mỏng mà quên mất ...Xem thêm
59 bình luận đã chia sẻ
19 Tuyệt vời
15 Khá tốt
14 Trung bình
11 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.5
Giá cả
7.2
Chất lượng
6.8
Phục vụ
7.1
Không gian
7.1
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập