-
9.0Bánh tráng bình dân ngon, rẻĂn Lệ cả chục năm rồi mà vẫn không thể ngưng ghiền. Bánh tráng ở Lệ ngon và cực rẻ, nhưng khuyên các bạn 1 điều chắc chắn sẽ chờ đợi rất rất lâu. Nên thèm ăn cứ phi thẳng tới order trên Now là đợi mòn cổ. Cô Lệ bán gần 20 năm rồi, bán mình cô nên nướng bánh rất lâu. Ai ăn gì đọc nấy, Lệ làm, ăn gì cũng bán. Rồi lúc tính tiền thì đọc Lệ tính cho. Ngồi cạnh măm bánh tráng đơn sơ, thân quen, ăn vào ngày mùa đông vừa đợi vừa ăn thấy rất vui. Thỉnh thoảng Lệ siêng hay đi mua tốp mỡ về rán để bỏ lên bánh ăn, ăn cực thính. Ruốc ở đây lệ mua về làm lại, phi hành, thêm gia vị nên ăn rất ngon, khẳng định với các bạn ở Đà Nẵng không ai bán ruốc có vị như này. Cứ thử sẽ biết! Gợi ý để đến Lệ gọi bánh mà mình hay gọi là: Bánh tráng dừa thập cẩm 7k/ cái( bánh tráng dừa nướng có trứng, pate, bò khô, tóp mỡ ) chiếc bánh đầy đặn, béo béo. Bánh tráng kẹp 2k cái, kiểu bánh tráng bò khô sau đó rắc tí tóp mỡ, rồi dùng 1 lớp bánh tráng dẻo nhúng nước kẹp lên, ăn dai dai, lạ miệng. Còn lại thì các bạn cứ kêu các món pate, trứng, ốp la... kẹp hoặc cuốn như ở các quán khác là được. Muốn thưởng thức ghé đến ủng hộ quán Cô Lệ nhé! ...Xem thêm

