-
7.6Xe Bánh Mì Kim VânTháng rồi đi thực tập, quen ngủ 8h - 9h thức mà giờ 7h30 bắt đầu vào nên toàn ghé đây mua đồ ăn và thức uống, là chỗ quen thuộc vì cạnh bên trường học của mình, cô bán khá vui tính và dịu dàng, có tật đang bán giữa trưa ít khách là đi chỗ khác không biết đường đầu kiếm. Nếu ghé sáng sớm thì cô còn thịt thà, và thêm chả lụa nữa, còn buổi trưa thì chỉ còn xúc xích rán và trứng ốp la. Một ổ 2 xúc xích thì cũng 10k, 2 trứng cũng 10k, 1 trứng 1 xúc xích cũng 10k, chung quy là cô bán rẻ cho sinh viên đó, mà mở ổ bánh mì ra có rau, dưa chua, dưa leo đủ đầy, ngò luôn nè, rồi chà bông nữa. ...Xem thêm

