-
7.6Nào rảnh là đi loènThích ăn ở đây, cũng khá là ngon. Mà nói cho cùng thì món này cũng khá là ít chỗ để lựa. Độ sệt của cái ly thì khỏi nói rồi, sệt cục cục luôn, để đá tan ra dằm dằm ăn là vừa chứ lỏng quá đá tan ăn lại không khoái. Cũng có thể do khoái ăn nước đá, lần nào quất cái ly xong là không còn 1 cái gì kể cả nước đá. Ngoài ra có hột vịt lộn cứ kêu rồi tính chung, quán chia lại cho chủ quán hột vịt sau. Nên cứ thèm thèm là ra quất thôi. Nước trà nghe đồn là nấu bằng lá dứa, mình uống cứ như mùi nước phông tên. Không gian ổn, trời mưa thì quán dẹp. Bãi xe rộng và tự dắt. Không gian ngồi bẹp bình thường. Àh mà dạo này xăng giảm cũng đâu có tăng là mấy mà giá quán này có tăng nhẹ thì phải ...Xem thêm