Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
8.5
Giá cả
8.1
Chất lượng
7.8
Vị trí
7.5
Phục vụ
7.1
Không gian
7.8
42
Bình luận
Chưa mở cửa  16:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 15.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Ron Swift
    đã bình luận bằng Web
    7.4
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Đường Mậu Thân cũng có khá nhiều quán bán hủ tiếu gõ, nhưng mình chỉ hay ăn chỗ này là 1, với quán kế bên cơm gà Lê Trang nữa là 2. Quán này thì chỉ bán đến 6 7h tối là hết món rồi, do mấy lần mình đi trễ không thấy. Về chất lượng thì cũng giống như nhiều quán hủ tiếu gõ khác, chỉ có mì/ hủ tiếu/ bánh lọt với vài lát thịt, riêng chỗ này có thêm bò viên với trứng cút. Nước dùng vừa ăn, hợp lý với mức giá chỉ 10k ở mặt tiền trung tâm. ...Xem thêm
  • 8.0
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Nay đói bụng quá nên sẵn tiện chạy ngang chỗ này ghé vào mua ăn luôn. Quán nằm trên đường Mậu Thân, gần với chỗ bán gấu bông nên cũng dễ tìm lắm. Quán bán buổi chiều - tối không à. Quán đặt bàn trên vỉa hè, khá hẹp nhưng được cái sạch sẽ và khá thoáng mát. Như hình là một tô hủ tiếu của quán, khá thơm mùi hành phi và nước dùng, đồ ăn cũng khá nhiều. Nước dùng ngon, ngọt, hủ tiếu có độ mềm vừa phải không quá nở. Ăn xong tô này là no luôn cả buổi tối. ...Xem thêm
  • 8.0
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Nay đói bụng nên ghé quán này mua đồ ăn ăn khuya luôn. Quán nằm trên đường Mậu Thân, kế bên một chỗ bán thú bông, đối diện với trà sữa Tiên Hưởng nên khá là dễ tìm. Quán bán theo kiểu vỉa hè, nên bàn ghế được đặt trên lề đường nhưng nhìn chung cũng sạch sẽ, thoải mái. Như hình là một phần mì khô của quán, vì hôm đó đông quá nên mình mua mang về thôi, mở bọc ra thì mùi đồ ăn bay lên khá thơm, mì được nêm nếm có vị ngọt và mặn và mùi thơm của hành, đồ ăn có số lượng vừa phải, hợp với giá tiền 10k ...Xem thêm
  • 8.4
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Hủ tiếu mì là món ăn quen thuộc của tụi sinh viên, dù giờ đã đi làm rồi nhưng mình vẫn mê mùi vị ấy. Lâu lâu đi làm về biết nhà không có gì ăn là mình lại tấp vào xe hủ tiếu mì ở đường Mậu Thân, đối diện cafe Phone. Quán bán ven đường nên có ít bàn lắm, khoảng chừng 4-5 bàn thôi nhưng lúc nào cũng đông khách hết. Mình hay gọi mì khô còn thằng bạn thì ăn hủ tiếu khô, vị nước rất thơm lại có thêm trứng cút lạ lạ hơn so với mấy xe mì gõ khác, ngon bá cháy luôn mà chỉ tổn thất có 20k cho 2 tô thôi. ...Xem thêm
  • 8.2
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Tối qua đi làm về trễ lại mưa lất phất, đói bụng quá mình ghé vô đây ăn tô hủ tiếu gõ rồi về. Quán nằm trên đường Mậu Thân, kế bên xe đẩy bán nước mát rễ tranh. Quán có con chú và một đứa con trai thay phiên nhau chạy bàn. Buổi tối quán cũng khá đông khách, có khi không đủ chỗ ngồi phải dồn bàn lại ngồi chung. Mình khoái món hủ tiếu xào khô ở đây, cô xào và nêm rất ngon, nước súp nóng hổi, có thêm cục bò viên và cái trứng cút nữa. ...Xem thêm
  • 8.4
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Quán nằm kế bên Rễ tranh đường Mậu Thân, gần gần góc đường nên cũng khá dễ thấy. Mình rất thường nghe lũ bạn ăn hủ tiếu gõ nhắc đến quán này, là một tín đồ cuồng hủ tiếu gõ, đương nhiên mình không thể bỏ qua địa điểm này. Mì nấu rất ngon, hương vị được nêm nếm vừa đủ, mình thấy không cần để thêm nước tương vẫn ăn ngon bình thường. Nước súp ngon vừa miệng. Với lại bao tử mình cũng không nhỏ, nên thường mình phải ăn 2 gói mì mới đủ, xong là no nê. ...Xem thêm
  • 7.8
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Quán này nằm dưới chân cầu đối diện thẩm mỹ viện Bắc Á, kế đường Nguyễn văn Trỗi á. Mặc dù lề đường vậy mà bán rất rẻ chỉ có 10k chung hết lun trừ kêu thêm thui. Mún ăn gì cũng đc, chỉ cần chung 1 tô là tính 10k á có thịt, giá, bò viên, trứng cút. Như hủ tiếu mì tươi nước hay khô, hủ tiếu, mì gói, bánh lọt, hoành thánh, nui, nui hoành,.... Nếu ăn khô còn cho thêm chén súp. Mặc dù bán lề đường ko quá ngon nhưng rẻ và ăn đc lắm vậy nên thấy sinh viên cũng ghé nhìu. Quán cũng không quá dơ gì nên cũng tạm ổn. Lại bán khuya nữa chứ, mua về cũng dễ. ...Xem thêm
  • Trang Ngọc
    đã bình luận bằng Web
    6.2
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Mình là khách quen chỗ này, hầu như tháng nào mình cũng ăn ít nhất là 5 lần và ăn ở đây cũng tầm mấy năm trời chứ không phải ngày một ngày hai. Mà hôm mình ăn đã có xíu chuyện xảy ra và tự hứa sẽ không ghé nữa dù có bán ngon như thế nào. Buôn bán hơn nhau phục vụ. Chỗ này cô chú lớn cả rồi, mình cũng thường nói chuyện vui vẻ với chú và khen chú về khoảng dễ thương với khách. Vậy mà hôm mình đi ăn với bạn, có kêu 2 ly nước bên rễ tranh đem qua (như mọi lần vẫn vậy). Như hình chụp thì hôm đó quán khá vắng, mình và bạn vừa ăn vừa uống nước, cũng chậm rãi từ từ vì thấy quán vắng, không phải nhường chỗ cho khách đến sau. Được tầm 20 phút, lúc ăn vừa xong thì thấy chú mặt có vẻ quạo quọ. Mình hối bạn về nhưng bạn bảo còn vắng với cả chưa uống xong nước. Tầm thêm 5 phút nữa, chú đến dọn tô kiểu dằn mặt và hất luôn 2 ly nước của mình và bạn xuống đất. Chính xác là hất chứ không phải vô ý, và mặt cực kì quạo. Quá thất vọng, mình đứng dậy ra về. Cô và anh bán mặt cũng có vẻ ngại ngại. Mình thì không thích cự cãi với người lớn nên thôi, âm thầm lặng lẽ chia tay. ...Xem thêm
  • Ron Swift
    đã bình luận bằng Web
    7.2
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Buổi tối đói bụng mình hay ra đây ăn hủ tíu, bán lâu lắm rồi, nằm xéo xéo trà sữa Tiên Hưởng, cô chú bán từ chiều tới tối khuya, hình như kế bên shop bán đồ lưu niệm. Chỉ có một xe hủ tíu gõ nhỏ, mà bán ngon lắm, rẻ nữa, một tô 10k nhiều thịt lắm. Có hủ tíu, bánh lọt, nui,..không ăn thịt thì có thể gọi bò viên. Thích nhất là mỗi tô còn có trứng cút nữa, bửa nào chạy ngang mình cũng thấy đông khách, gần trung tâm, nên thuận tiện ghé ăn. ...Xem thêm
  • Trang Ngọc
    đã bình luận bằng Web
    8.4
    Hủ Tiếu Gõ - Mậu Thân
    Hôm trước 27 Tết có ghé cô chú ăn hủ tiếu gõ. Đi là đi vậy chứ cũng không nghỉ là chú có bán, cứ tưởng như mấy chỗ khác là về quê ăn Tết hết rồi. Chú nói chú bán đến hết 29 rồi mùng 8,9 gì đó bán lại mình không nhớ rõ lắm. Giá vẫn 10k/tô nhe, không có tăng Tết. Hủ tiếu vẫn ngon như thường ngày. Khách hôm đó cũng khá đông, không có chỗ ngồi luôn, đứng tầm 3-5 phút thì mới có bàn về. Gì chứ hủ tiếu gõ mấy chỗ không khác lắm nên ai bán vui vẻ là mình lại hoài. ...Xem thêm
42 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
35 Khá tốt
4 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.8
Giá cả
8.5
Chất lượng
8.1
Phục vụ
7.5
Không gian
7.1
7.8 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  16:00 - 22:00
Thích hợp
Giờ nhận khách cuối
09:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 7 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
20 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
  • Có wifi Có wifi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Cho mua về Cho mua về
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có phòng riêng Có phòng riêng
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có lò sưởi Có lò sưởi
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập