-
Checked-inKhông biết quán có đọc không...làm ơn thay bác giữ xe có râu rậm rậm cái...xe khách vào ngồi rung đùi kênh kiệu thấy ghét...xe đông khách thì lơ ngơ không biết để xe đâu...bác thì ngồi rung chân đọc báo...mình hỏi bác dựng xe đâu...bác liếc mắt lên thật ngầu...rồi cũng chẳng thèm nói...chỉ tay hất vào trong nhà rồi lại ngồi tiếp tục đọc báo...trong khi lúc mình vào thì tận 3 người nữa...bác còn cứ đọc báo tiếp vẻ bố mày không quan tâm...nhớ có anh trẻ trẻ mỗi lần mình ra thì vội đứng lên phụ giúp dắt xe còn chào nữa dễ thương gì đâu...còn ông bác này làm bảo vệ ( không có ý chỉ trích một nghề) mà cứ tưởng mình là giám đốc sao ấy...thật sự mình cũng khá dễ tính nhưng thế này thì khó chịu quá...không phải mình khắt khe... Mấy người vào chung với mình còn gắt gỏng " giờ dựng xe giữa đường được không?"...hi vọng trấn chỉnh lại giúp hoặc thay quách đi...nhìn bác có vẻ đâu cần công việc này đâu...đã rất nhiều lần rồi...ngày nào xui vào quán gặp bác là cứ khó chịu gì đâu ...Xem thêm

