-
4.2Thái độ pv cái kiểu bất cần khách, như thể đi ăn bỏ tiền ra ăn mà bị coi như đi xin đồ ăn không vậy.,Nay mình cùng 4 đứa bạn lại đây ăn, đợi 45 phút đem ra được dĩa sụm gà, nhưng không có đũa với nước chấm thấy vậy mình mới xin đũa, vậy mà bạn phục vụ đem đũa lại còn kèm câu nói " thấy mấy chị ăn bóc tội nghiệp e cho đũa nè", vậy đã không nói lúc đêm cơm xào bò ra, mình xin muỗng thì cho mỗi cái thấy vậy 4 đứa có cái muỗng mên mình xin thêm mà bạn phục vụ đó bảo kím hết được mỗi cái muỗng rồi bỏ đi nên thôi mình kêu bạn khác lại xin và bạn đó lại chỗ để muỗng đũa, nước chấm, lấy lại cả nắm muỗng vậy thử hỏi kím hết đó, đợi lâu quá thấy vậy mình mới nhắc là mình còn cá lóc chiên me , cũng bạn phục vụ đó trả lời, cá lóc chiên me đợi hơn nửa tiếng mới có, mình bảo là đợi nảy giờ hơn nửa tiếng rồi, bạn bỏ đi luôn không nói gì, thấy vậy mình kêu tính tiền , không một lời xin lỗi khách, như kiểu bất cần khách chứ không như mình kể từ tốn vậy đâu. Mình đi ăn mình bỏ tìn ra, bỏ công ra đợi, nên phải nói sau cho mát lòng khách.... Đáng ra là bỏ k định lên đây viết. Nhưng ấm ức quá mà mới đăng bài lên trang thích ăn uống cần thơ thì chưa bao lâu bị tắt không cho cmt nữa " này là tốt khoe xấu che" nếu đã vậy tạo group ra để làm gì.... Còn bảo mình khó tính nếu mình mà khó tính đã không nhẹ nhàng góp ý gì đâu.... Ai đời phục vụ đem đũa lại như muốn dọng vô mặt khách. Thân. ...Xem thêm