-
6.8Tiệc tùng ......Hôm mới về lại Cần Thơ bọn nhí nhố ngày xưa có làm 1 buổi tiệc nhỏ ở Cửu Long mừng mình về ! Giờ nguyên đám đã chững chạc hết rồi , có đứa còn " bỏ cuộc chơi " rồi luôn nữa chứ ! Gặp lại thấy vừa vui -vừa cảm động -vừa ngạc nhiên không hết !! Lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ tới mình mặc dù rất ít liên lạc !! Đồ ăn ở đây chắc do đổi đầu bếp nên vị có khác ngày xưa mình ăn ! Nhưng vẫn ok ! Nghe bọn nó đồn mấy món bình thường như gà , vịt , heo , tôm , cá...... thì Cửu Long có sẵn gọi điện đặt trước vài bàn khoảng vài tiếng là có nhưng mấy món đặc biệt như bào ngư baby , hải sâm..... phải đặt trước ít nhất 1 ngày để nhà hàng chuẩn bị !! Theo mình thấy : ăn mấy món đó nghe thì sang thiệt nhưng vị cứ ngái ngái - hanh hanh làm sao á ! Vẫn là mấy món bình thường dễ ăn hơn nhiều !! Cảnh trí bày biện xung quanh vẫn không thay đổi nhiều lắm ! Có mấy bạn phục vụ hình như vẫn còn là sinh viên nên có bạn trông mặt còn rất trẻ ! ăn nói và giải thích thắc mắc của thực khách rất có bài bản mà không dong dài á ! ...Xem thêm