-
6.2Hoành thánh, ăn là nhớThấy quán cũng sạch sẽ và không đông khách lắm, quan trọng là tui đói+ tui thèm hoành thánh!!! Kêu một tô dặn không rau giá hành ngò, hên hay tại không đông nên nhớ á, mừng thật ( rồi sao tui nói vậy thì chút nói cho nghe) + Bàn ghế sạch, hơi nóng nực nhưng mà có máy quạt. + Nhân viên nhanh nhẹn + Hoành thánh ngon, vừa ăn, thịt tương đối khá. Thịt heo và gan heo cắt miếng dày dày - Đồ ăn ít - Tổng tiền tô hoành thánh với ly trà đá là 24k ??!! - Tui đưa 50k, chờ cả buổi thấy làm đồ ăn xong cho 2 người khác rồi mần tùm lum chuyện không đâu( chế miếng nước vô nồi nhúng hủ tiếu, thêm miếng nước vô nồi cơm_.....) mà không thấy thối tiền? Xách cặp lại "Cô ơi, cô chưa thối tiền con" ..... "cô quên" không biết thiệt hay quên giả, thây kệ. Mắc quá mà luxubu gì thôi ăn một lần cho qua luôn. Ai muốn ăn sang sang thì vô ăn chứ sinh viên thường ăn là ốm đói nghen! ...Xem thêm