-
7.4Ngon ngonMới biết có quán này ở gần trường. Bán nhiều đồ ăn vặt dân gian, thích dễ sợ, toàn mấy món mình ăn hồi còn nhỏ xíu, bây giờ mới thấy lại. Quán hơi nhỏ, ở gần đầu đường Lê Bình. Bảng hiệu không nổi bật cho lắm nên khó thấy, mình chạy qua 2 lần mới thấy. Menu toàn món ngon. Mình ăn bánh tằm tép, bánh lọt ngọt, bánh đậu xanh nướng vì lúc đó chỉ còn đúng 3 món ]] ahuhu muốn ăn thêm bánh đúc, bánh mặn nữa mà hết rồi Bánh tằm rất ngộ luôn, sợi nhỏ xíu, lần đầu tiên mình thấy sợi nhỏ như vậy, tép cũng mini, chút rau giá vừa ăn. Chang mắm vào thì khá mặn. Nên chang ít thôi. Nghe nói món này đặc trưng Ôn Môn nên có lẽ khác với bánh tằm trong kí ức của mình. Ăn cũng được, thiếu nước cốt dừa. Bánh đậu xanh thì dẻo, thơm, ngon vừa ăn. Mà ăn ít thôi, ăn nhiều hơi ngán ^^ Bánh lọt ngọt thì ngon rồi. Góp ý là nên để trong tô/chén sẽ dễ múc hơn để trong ly như vậy. Nước sương sáo 5k ngộ ngộ, uống như nước sâm, cũng ngon. Lần sau sẽ thử các món còn lại. ...Xem thêm

