Muốn đến
-
-
Phuong Minh Hoang Quán này gần nhà nên mình kêu về ăn Cơm hến, bún nuốc: khá ngon, vừa miệng Bánh canh nam phổ: dở tệ. Nhạt nhẽo, lèo tèo, nước lèo cảm giác hơi oi oi Giá cả hơi đắt kể cả so với trung tâm q1 chứ chưa nói tới khu Phú nhuận này. Căn bản giá đó thì thường khẩu phần sẽ đầy đặn bù vô, nhưng ở đây khâủ phần ...
-
Nhut Chi Ko Mình đã nhiều lần ghé quán này, phải nói là món ăn ở đây rất ngon, giá cả phải chăng . Là dân miền Trung nên mình rất thích các món ở quê nhà. Một lần tình cờ được một anh bạn trong công ty mời đi ăn tại đây thế là mình quyết định gắng bó zới quán này luôn. Món ở đây ngon, đậm chất truyền thống, không ...
-
-
7.655/1 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
-
Bột Phạm Hôm trc đi ngang qua thấy quán nhìn hay hay ghé vào gọi thử 1 phần chiller passion fruit. Mọi thứ ổn, độ chua và ngọt khá cân bằng. Điều đặc biệt là thay vì sử dụng whipping cream quán sử dụng yogurt để thay thế nên lúc uống không hề bị béo (quán đầu tiên tại sg mình thấy làm vậy) Giá cũng ở mức vừa ...
-
-
-
nguyen long Lên dl kiếm quán hơi khó vào lúc khách đông đợi hơi lâu nhưng đáng đợi phở lạ miệng tương đen siêu ngon trộn đúng gia vị ăn ngin quá luôn
-
Ngân Ahri - Phở khô ở đây đúng chất KHÔ luôn, sợi phở dính chặt nhau luôn. Đối với đưa như mình ăn như vậy hơi khó ăn nhưng có thêm tô nước soup bên cạnh nên cũng khá ok. Vị đúng chất lạ, nước soup ngọt. Quán vào buổi sáng rất đông khách.
-
-
-
Trang Nguyen Sau hai ngày la cà khắp phố phường mình phát hiện ra ẩm thực Buôn Mê Thuột chịu ảnh hưởng từ các vùng miền khác, chủ yếu là trung và nam trung bộ (có lẽ do người kinh doanh ở đây chủ yếu là người Kinh di cư về đây đã nhiều năm) Và đây là 1 ví dụ điển hình, món nem nướng Nha Trang, quê hương của nhà ...
-
Huong Thao Flower Một phần chỉ 35k thôi. Đồ ăn rất ngon. Đến Đắc Lắc phải đi quán này. Chị chủ cũng rất dễ thương và hiền lành. Trà đá rất ngon nên thử nhé
-
-
-
Bích Ngọc Bùi Thị Vị trí: Vỉa hè ngay góc vòng xoay Phan Đình Giót với đường Lê Duẩn. Mình là dân Sài Gòn lên Buôn Mê Thuột khám từ thiện, có thời gian đc đi thử món bún đỏ "trứ danh" ở đất này. Với dân SG như mình thì ăn món này có vị như bún riêu hay canh bún, ko có gì đặc sắc lắm. Cô Vân chủ quán trò chuyện vui vẻ, ...
-
King English Mình ăn rồi. Nhìn chung là không có gì đặc sắc cả. Hôm mình ăn là 20k rồi. Đồ ăn với chất lượng thấy không xứng đáng với 20k này
-
-
-
Nhu Thuy Mình là dân BM, dẫn bạn đến ăn mà mất mặt. Phục vụ quá tệ ko cần khách, hách dịch, khách gọi lơ ko nghe, chửi bới nhau, dù quán không đông lắm buổi trưa vẫn phục vụ rất chậm. Thịt nướng thì nướng bằng lò nướng, khô queo. Bạn mình đang ăn mà tới giựt dĩa dọn bàn
-
Minh Thư Bánh ướt thịt nướng: E45*** Buôn Ma Thuột #đăklăk ✨Mình tới quán khoảng hơn 7h tối, đông khủng khiếp, kín bàn luôn. Đứng chờ được 5ph may sao có bàn ăn xong nên mình vô ngồi liền. ✨Ngồi không cần gọi gì cả, đồ ăn dọn lên liền. Nhưng dĩa bánh ướt thì phải đợi thêm khoảng 10ph mới có. Mỗi lần dọn bánh ...
-
