xa xa
-
-
Thuy Quyen Mình order bánh buổi sáng nhưng chiều quán mới giao được, bánh sầu riêng rất ngon, cứ như ăn 1 múi sầu riêng vậy, còn bánh bà lai mình đặt mua ăn thử, vì nghe lạ và nghe quảng cáo là rất béo (mình rất thích đồ béo) nhưng mà mình ăn thấy không hợp lắm, giống như rau câu (mình không thích rau câu) nhưng ...
-
Tina 88 đây là cửa hàng bán đủ thứ món ăn chơi mình hay mua hàng xiên que ở đây ăn rất ok. Gần Tết cũng đặt thử mấy món ăn Tết như chả hoa theo cảm nhận thì hơi lạt ăn phải rắc thêm muối ăn cùng bánh mì thì ngon, bánh tét trà vinh vị cũng lạt ăn cùng dưa món thì ok, bữa có order bánh tét 3 màu thấy không hợp ...
-
-
-
Nguyen Thu Duyen Grace Mình tới quán bảo mua kem xôi dừa mamg về. Nhân viên hỏi đi hỏi lại, xong đưa cho mình 1 hộp kem và tính 80k. Về nhà mở ra thì ko có xôi. Ok ko xôi cũng đc. Nhưng ăn vào thì hoá ra kem mãng cầu gai. 80k hộp kem bé tí. Làm ăn bát nháo đến thế là cùng. Lúc đó cũng chỉ có 1 mình mình mua mang về nên ko ...
-
Nhi Nguyễn giao sai 3 món:) cái ly kem nhỏ xíuuuu, chắc cỡ cái ly uống rượu nhỏ nhỏ á, kem ăn vô bợn bợn cặn hay gì đấy gớm chết đi đc🤮mắc chứ có rẻ đâu 5 món gần 150k ăn ko đủ nhét kẻ răng🙂 tiệm nhắm bán đc thì bán chứ bán vậy ko có ma nào tới đâu
-
-
-
Minh Đỗ Hôm bữa test hàng thử bột trà kia ok lắm nên giờ tới mua 1kg luôn, được phân ra 5 bịch sạch sẽ, hết cả triệu đồng, cơ mà đáng tiền. Người bán nói chuyện nhỏ nhẹ, thân thiện.
-
Minh Đỗ Mua bột Matcha ở chỗ này, giá cả phù hợp với chất lượng. Gói này 20g là 60k Nhân viên cũng thân thiện, đoạn 1 chiều phải đi ngược xíu, bên trong đẹp :)
-
