Muốn đến
-
-
A N N A Thèm bánh dân gian nên ghé quán ăn thử. Không biết phải do đi vào ngày mưa hay không mà quán vắng tanh như chùa bà Đanh luôn, không có 1 vị khách nào, nhiều món ghi trong thực đơn nhưng không có bán. Mình gọi 1 phần bánh chuối 10k và được dĩa 5 miếng ." Vịt lộn rang me ăn cũng được, nhưng công tác chuẩn ...
-
Ron Swift Hồi đợt trước ăn ở đây ưng nhất là món tép chiên bột nên lần này thèm thì ghé lại :)). Quán nằm trên trần ngọc quế, đoạn gần với đường 30/4 nói chung là rất dễ tìm vì quán trang trí theo ngồi nhà cũ ngày trước giống như nhà dưới quê mà thêm cái nữa là phong cách khác nhất so với nhà tường ở đó :)). ...
-
-
-
Vee Quán đóng cửa r nha mọi người
-
Nakiti Na Phải ghé quán này 1 lần khi đến Vũng Tàu nè. Được bạn giới thiệu nên hôm đi chơi ghé ăn ngay, quán khá đông, có 3 tầng, lên tầng 3 mát mẻ thoáng đãng hong có ai đỡ sợ dính Covy :)))) Chờ tầm 10-15' là có đồ ăn, nêm nếm vừa miệng, sò lông ngon, nhà mình ai cũng ghiền. Không buết qua 30-4 có thu phí k ...
-
-
-
Tăng Nha Chưa bàn đến chất lương đồ ăn nhưng mà thái độ phục vụ của nhân viên lẫn***bảo vệ khá tệ :)) Nhân viên thì chắc mng cũng biết và sẽ biết khi tới quán ăn là toàn mấy anh chị trẻ trâu kiểu thân phận cao quý nhưng bị bắt đi làm ,***bảo vệ thì lúc mình tới có chỗ để xe nên để vô , xong thêm khách tới đông ...
-
phanminhvy Bánh chiên sẵn đem ra nguội ngắt bột có phần chưa chính thì bị chua. Tệ thật sự
-
-
-
Lam Uyên Chỗ dễ tìm (gần bến xe) nhưng mà đường vô khá dốc. View cũng đẹp, thoáng, mát, quán decor tạm. Giá nước, đồ ăn không mắc không rẻ, chất lượng ok, trà oolong hạt sen milk foam hơi ngọt nhưng ngon lắm.
-
Hiếu Nguyễn Không gian giữa phòng ngủ & quán coffee là 1, quán cf đông nên thật sự k có không gian yên tĩnh để nghĩ ngơi, rất ồn ào khó chịu. Trời khá lạnh, chăn trog phòg mỏng, nên mình có xin thêm 1 cái chăn thì nv rep “ k có”, trog phòg có 2c nc suối để sẵg, bthuong hotel khác là free, khi mik check out tík ...
-
-
8.51 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 1, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
-
zhangmin Fungi Chingu từng là chỗ ăn mình khá thích khi tới ĐL du lịch. Nhưng lần này tới ăn thì mình thất vọng hoàn toàn. Mình gọi phần thịt nướng giá tầm 375k nhưng chỉ lèo tèo vài miếng thịt & thịt còn đang rã đông. Sau khi nướng, thịt khá khô. Canh kim chi màu sắc nhạt nhẽo thịt 1-2 miếng nhỏ, vị ko đậm ...
-
Trang Pham Mỗi lần lên ĐL là phải ghé vô nướng chút ^^ quán làm đồ nướng ngon, giá ổn, phục vụ rất nhanh nhẹn và dễ thương. Điểm trừ duy nhứt trong lần này là món miến nhạt nhẽo lạnh lẽo không ngon, còn lại thì vẫn toẹt vời 😚 Bàn ngồi rộng rãi thoải mái, ánh sáng chụp ảnh đồ ăn lên rất đẹp 👍
-
