favourite
-
-
Lotus Bloom Ghé đây để thưởng thức món cà phê trứng trứ danh. Cà phê rất đắng phải hoà quyện với kem trứng thì mới ngon, đừng ai như mình hớt hết kem trúng ăn xong phải kêu thêm cóic kem trứng riêng . Vị trí bên ngoài là 1 hẻm nhỏ nhưng bên trong khá rộng , không gian kiểu hoài cổ, khá thú vị
-
B Mai Luu Lần nào ra HN cũng phải đến Giảng làm cốc cafe trứng. Thích cái ngõ nhỏ, không khí hoài cổ ở đây. Trước dịch thì có nhiều bạn Tây đông vui nhộn nhịp hơn nữa.
-
-
-
Vân Anh Hoàng Lòng đắng. Rồi hôi. Mắm tôm bột k ngon 😫😫😫😫😫
-
Demi Duong Nhìn thì hấp dẫn, nhưng ăn rất bình thường, k có gì đặc biệt. Mình lên google search các quán bún đậu nổi tiếng ở HN thì quán này cũng nằm trong danh sách quán ngon nhất. Nhưng thật sự k ngon như review. Mắm tôm mặn, k đậm đà, mấy đồ chiên như đậu, chả này nọ k nóng (mặc dù mình đến rất sớm). Suất ...
-
-
-
Chú Khỉ Buồn Phiền Thái độ phục vụ thì không thể chấp nhận được. Bọn mình ngồi bàn to thì đuổi ra bàn nhỏ với những câu như ra lệnh và thái độ lấc cấc cho khách đại loại như "Ra bàn kia hộ cái". Lúc ngồi xuống bàn thì ném phịch cái menu trước mặt mình. Bát đũa để xuống thì cứ như đập xuống. Lúc sau lại có người khác ...
-
Long Ka Làm ăn bố láo thì tẩy chay thôi
-
