offline
-
6.816 Ngách 91 Ngõ 88, Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
-
Hoa Bùi Vị trí: Quán ở mặt đường Yên Lãng đoạn gần giao với Thái Thịnh theo hướng từ Hoàng Cầu đi thẳng xuống. Không gian: Chật chội hẹp ngang, được khoảng 5-6 bàn gì đó dọc theo chiều sâu của quán. Phục vụ: Mình qua vào đúng lúc các bạn đang ăn cơm tối. Dù là thế nhưng trong số các bạn cũng nên có 1 người ...
-
Duy Anh drfs Bùi Ăn quá nhiều hàng lẩu và thấy ở đây là 1 trong những quán có nước lẩu ngon mình từng ăn. Đặc biệt có cả viên thả lẩu phô mai, trứng cua,... đứa bạn mình rất nghiện Một điểm cộng nữa là bát đũa, bàn ở quá khá sạch sẽ!!
-
-
-
Nhật Nam Nướng suchef chắc cũng không còn xa lạ gì với nhiều người, ở đoạn đường Trúc Khê tưởng là trầm nhưng nhà hàng này thì không trầm. Bình thường đi qua tầm giờ ăn là thấy đông lắm và hôm mình đến là đầu tuần nhưng cũng không ngoại lệ. Có lẽ do cũng đông khách và lượng nhân viên hôm đó có vẻ không được ...
-
Ly JS Tôi chưa bao h ăn cái bufe nào chán như ở đây thịt thì ko tươi ướp chả ra gì. Nói chung sẽ ko bao h quay lại
-
-
-
Quỳnhchi Nguyễn - nướng ở đây mình thấy khá ổn. Thịt được ướp sẵn. Chỉ là mình ko quen nướng vỉ như này nên hay bị rớt thịt🤣 Thịt đĩa nào cũng đầy đặn, không phải kiểu mỏng dính . -nhân viên phục vụ cũng tốt. Giá thành rẻ , vừa phải.
-
Mai Trần Mình ít khi đi ăn nướng bên ngoài lắm, mỗi lần thèm nướng toàn đi ăn buffet. Quán này gần nhà***mình đc***mình kéo cả gia đình vào ăn thử, tổng quan là ngon và đảm bảo vệ sinh, chán mỗi cái là kim chi hôm có hôm ko mà thịt nướng cần nhất là kim chi mà 😭. Nói chung là ổn, trời mát ngồi ăn sẽ thoág và ...
-
-
-
trang M mua soup và sữa ship đến sữa đổ nửa ra ngoài túi nylon đành phải bỏ cốc sữa đi.
-
Ninh Khánh Đọc 7749 cái bình luận mới thử đặt ăn và thấy súp ở đây khá ổn so với giá thành. Sẽ còn đặt tiếp.
-
-
-
Dí Thời tiết hơi se lạnh đi làm nổi lẩu thái chua cay thì đúng là ko còn gì bằng 🤤🤤 mình toàn ăn ở hàng vỉa hè này vì ăn những hàng xung quanh ko ngon bằng đâuuu. Quán ngồi ở vỉa hè nên ko rộng rãi lắm, những ngày bị công an bắt còn ngồi san sát hai bàn vào nhau đụng cái này trúng cái kia cơ. Thái ...
-
Minh Trang Lê Mùa Đông mùa của lẩu lên ngôi, mỗi lần thèm ăn lẩu chắc chắn mình sẽ xách xe đến đây đầu tiên. Vừa ăn cay lại còn đam mê vị lẩu Thái, lẩu tại đây lúc nào cũng làm mình xuýt xoa. Nước lẩu đậm đà đủ vị chua cay, thơm mùi cốt dừa. Tùy bạn đi bao nhiêu người chị chủ sẽ tư vấn gọi nồi bao nhiêu là vừa, ...
-
-
-
Lotus Bloom Ghé đây để thưởng thức món cà phê trứng trứ danh. Cà phê rất đắng phải hoà quyện với kem trứng thì mới ngon, đừng ai như mình hớt hết kem trúng ăn xong phải kêu thêm cóic kem trứng riêng . Vị trí bên ngoài là 1 hẻm nhỏ nhưng bên trong khá rộng , không gian kiểu hoài cổ, khá thú vị
-
B Mai Luu Lần nào ra HN cũng phải đến Giảng làm cốc cafe trứng. Thích cái ngõ nhỏ, không khí hoài cổ ở đây. Trước dịch thì có nhiều bạn Tây đông vui nhộn nhịp hơn nữa.
-
